Header

Đại hội Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59 - Năm 2025

avatarby Maria An Bình
01/06/2025
499
Phần báo cáo từ Giáo phận Phú Cường tạo ấn tượng mạnh nhờ cách trình bày sống động và sáng tạo. Những “mảnh ghép” được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ để mô tả rõ nét cơ cấu và sứ mạng của Ban Truyền thông. Mỗi mảnh ghép là một bộ phận chuyên trách, cùng phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả để tạo nên một bức tranh toàn diện, sinh động và đầy sức sống.

ĐẠI HỘI NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI LẦN THỨ 59

Đại hội Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59 được diễn ra vào lúc 7g30 sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với sự hiện diện của các thành viên đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Phú Cường và Giáo phận Xuân Lộc.

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59 của Đức Giáo hoàng Phanxicô mang chủ đề: “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa”. Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha trước thực trạng truyền thông đang bị lạm dụng và vũ khí hóa, gieo rắc sự sợ hãi, định kiến và thù ghét. Thực trạng này gây nguy hại nghiêm trọng đến đời sống con người, làm nảy sinh bất hòa, thù địch và thậm chí dẫn đến chiến tranh.

Khi truyền thông lan truyền các thông tin sai lệch, bị định hướng và kiểm soát bởi những thế lực lớn, con người trở nên khó khăn trong việc phân định đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả và độc hại. Truyền thông trở thành một vũ khí sắc bén – tuy không phải là gươm đao hay súng đạn – nhưng có thể giết chết con người, hủy hoại danh dự, phẩm giá và đẩy người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng.

Ở nhiều nơi trên thế giới, chỉ với một thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều người dùng mạng xã hội đã có thể tấn công, nhục mạ những người mà họ chưa từng quen biết. Những “anh hùng bàn phím” sẵn sàng “cào phím” quyết liệt, và không hiếm trường hợp nạn nhân – vì không chịu nổi áp lực dư luận, sự xúc phạm danh dự – đã rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết.

Vì thế, sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội hằng năm chính là kim chỉ nam cho những người làm truyền thông Công giáo – những người mang trong mình niềm hy vọng và biết chia sẻ niềm hy vọng ấy cách hiền hòa; những người biết lắng nghe bằng con tim, nói bằng con tim và lan tỏa tình yêu thương từ chính trái tim được Thiên Chúa ban tặng.

Chương trình đại hội được khai mạc với phần báo cáo của ba giáo phận: Sài Gòn, Xuân Lộc và Phú Cường. Tuy giản dị nhưng súc tích, các bài báo cáo được trình bày sinh động qua sự kết hợp giữa ngôn từ, hình ảnh thực tiễn và những điệu múa minh họa đầy ý nghĩa.

Các giáo phận lần lượt chia sẻ về những hoạt động đã và đang triển khai, các dự án sắp thực hiện, cũng như thuận lợi và thách đố mà họ đang đối diện. Qua các bản báo cáo, mọi người ý thức rõ rằng truyền thông ngày nay không chỉ cần đến phương tiện hiện đại, mà còn cần hơn hết là khả năng thông truyền niềm hy vọng. Truyền thông Công giáo được mời gọi lan tỏa những thông tin tích cực, mang lại hy vọng, và đặc biệt là có thể chạm đến trái tim con người trong thời đại đầy biến động hôm nay.

Đặc biệt, phần báo cáo từ Giáo phận Phú Cường tạo ấn tượng mạnh nhờ cách trình bày sống động và sáng tạo. “Năm mảnh ghép” được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ để mô tả rõ nét cơ cấu và sứ mạng của Ban Truyền thông. Mỗi mảnh ghép là một bộ phận chuyên trách, cùng phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả để tạo nên một bức tranh toàn diện, sinh động và đầy sức sống.

Tuy nhiên, như lời Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Trưởng ban Truyền thông giáo phận Phú Cường, các mảnh ghép ấy sẽ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất: Giêsu – mảnh ghép hoàn hảo, là trung tâm gắn kết và định hướng cho toàn bộ sứ vụ truyền thông.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
12+