Header

Giã Hoa Dâng Mẹ – Cao điểm Tháng Hoa tại Giáo xứ Hưng Hòa

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Hưng Hòa
28/05/2025
818
Trong tâm tình yêu mến và tôn kính Đức Mẹ Maria, vào lúc 17g00 Chúa Nhật VI Phục Sinh (25/5/2025), cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hòa đã long trọng quy tụ tham dự Thánh lễ và chương trình Giã Hoa, khép lại một Tháng Hoa dâng Mẹ đầy hồng ân. Thánh lễ do Cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ sự, với sự hiện diện sốt sắng của các em Thiếu Nhi Thánh Thể, giới Hiền Mẫu, giới Gia Trưởng cùng đông đảo giáo dân trong toàn giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÃ HOA DÂNG MẸ – CAO ĐIỂM THÁNG HOA TẠI GIÁO XỨ HƯNG HÒA    

Trong tâm tình yêu mến và tôn kính Đức Mẹ Maria, vào lúc 17g00 Chúa Nhật VI Phục Sinh (25/5/2025), cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hòa đã long trọng quy tụ tham dự Thánh lễ và chương trình Giã Hoa, khép lại một Tháng Hoa dâng Mẹ đầy hồng ân. Thánh lễ do Cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ sự, với sự hiện diện sốt sắng của các em Thiếu Nhi Thánh Thể, giới Hiền Mẫu, giới Gia Trưởng cùng đông đảo giáo dân trong toàn giáo xứ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha Phanxicô cùng đoàn rước tiến lên cung thánh. Dẫn đầu là thánh giá nến cao, tiếp theo là Ban Phụng vụ, các em Thiếu Nhi, giới Hiền Mẫu, giới Gia Trưởng và cuối cùng là Cha chủ tế. Từng bước chân như lời nguyện âm thầm dâng lên, từng ánh mắt hướng về tượng đài Mẹ Maria, như muốn trao gửi trọn vẹn tâm tình yêu mến và biết ơn.

Tháng Năm – Tháng Hoa, cũng là tháng của muôn tâm tình dâng Mẹ đang dần khép lại. Thế nhưng hôm nay, Giáo xứ Hưng Hòa lại tràn đầy sức sống, khi cộng đoàn cùng quy tụ bên nhau trong vòng tay Mẹ.

Cử điệu dâng nến – Trái tim bé nhỏ thắp sáng tình Mẹ

Mở đầu chương trình Giã Hoa, các em trong Ban Lễ Sinh đã trình diễn những cử điệu dâng nến đầy cảm xúc. Với ngọn nến hồng trên tay, các em như thắp lên ngọn lửa tình yêu dành cho Mẹ. Từng bước nhịp nhàng, từng ánh nến lung linh tượng trưng cho trái tim bé nhỏ đang bừng cháy khát khao tình Mẹ. Qua cử điệu ấy, các em dâng lên Mẹ tất cả tâm tình con thảo, nguyện sống noi gương Mẹ trong khiêm nhường và luôn biết “xin vâng” theo thánh ý Chúa.

Những đóa hoa Thiếu Nhi – Sắc màu yêu mến Mẹ

Tiếp nối chương trình, các em Thiếu Nhi tay cầm những bông hoa tươi thắm, cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa muôn màu. Mỗi cánh hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết và hương thơm thánh thiện của Mẹ Maria. Những đóa hoa ấy cũng gói trọn bao hy sinh âm thầm mà các em đã dâng lên trong suốt tháng qua. Đó là lời nguyện đơn sơ, là tấm lòng kính yêu chân thành của đoàn con bé nhỏ, xin Mẹ thương nhận lấy.

Giới Hiền Mẫu – Dịu dàng quây quần bên Mẹ

Quý chị em Giới Hiền Mẫu tay cầm những cánh quạt và dải lụa rực rỡ, cùng quy tụ bên Mẹ với tất cả tình yêu và niềm tin thảo. Các chị dâng lên Mẹ lời nguyện xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn là nơi lan tỏa yêu thương, góp phần làm đẹp Giáo Hội và gieo rắc tình yêu Thiên Chúa đến muôn nơi.

Giới Gia Trưởng – Hương trầm nguyện ước

Trong bầu khí trang nghiêm, quý anh em Giới Gia Trưởng tiến dâng lên Mẹ những nén hương trầm – biểu tượng cho bao tâm tình thầm lặng của người cha, người chồng trong gia đình. Làn khói hương quyện gió chiều như chuyên chở lời khấn nguyện chân thành đến Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành, soi sáng và nâng đỡ trên hành trình sống đức tin và làm chứng giữa đời.

Chỉ còn ít ngày nữa, Tháng Hoa sẽ khép lại. Những ngọn nến sẽ tàn, cánh hoa sẽ úa, tấm vải lụa sẽ cũ, và nén hương sẽ phai. Nhưng tình yêu dành cho Mẹ trong lòng chúng con vẫn luôn dạt dào. Hôm nay, giáo xứ chúng con cùng quy tụ, hiệp thông với các tín hữu khắp nơi, kính dâng lên Mẹ muôn tấm lòng yêu mến. Xin Mẹ ở lại giữa chúng con, trong từng gia đình, để nhờ ơn Mẹ, mỗi người chúng con sống xứng đáng với bổn phận của mình: một người cha gương mẫu, người mẹ yêu thương, người con hiếu thảo, và một tín hữu nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Ước mong từng người trong chúng con trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay – nơi mà vật chất và danh vọng đang lấn át phẩm giá con người. Xin Mẹ gìn giữ và dạy dỗ, đặc biệt là những ai đang đau khổ. Và xin Đức Giêsu, Con của Mẹ, “ôm lấy và chúc lành” cho từng người trong giáo xứ chúng con. Cùng Mẹ và với Mẹ, chúng con dâng lời ngợi khen Tình Yêu Thiên Chúa đến muôn đời.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Hưng Hòa

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
41+