
Giáo Xứ Búng Hân Hoan Mừng Ngân Khánh 25 Năm Khấn Dòng Của Sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG HÂN HOAN MỪNG NGÂN KHÁNH 25 NĂM KHẤN DÒNG
CỦA SƠ MARIA TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN
Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2025, khuôn viên nhà thờ Búng ngập tràn bầu khí linh thiêng và rộn ràng trong niềm vui thánh hiến. Sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên – người con thân yêu của giáo xứ – hân hoan dâng lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm khấn dòng nơi Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh Dòng Sài Gòn.
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể vào lúc 9g30 do cha Tổng Đại diện Gioakim chủ tế, cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu và quý cha thân quen. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý sơ, quý thân nhân, ân nhân, cùng cộng đoàn giáo xứ hiệp thông tạ ơn trong niềm vui và tri ân.
Đoàn rước long trọng tiến vào cung thánh trong tiếng kèn vang vọng, như lời mời gọi mọi người cùng hòa lòng vào niềm vui thánh thiện và cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ đời thánh hiến mà sơ Maria đã trung tín gìn giữ suốt hành trình 25 năm qua.
Cha sở đã giới thiệu sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên với câu Lời Chúa làm tâm niệm đời dâng hiến: “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 15,5), đồng thời hân hoan chào đón các sơ cùng lớp với sơ Maria trở về quê hương Búng nhân dịp mừng Ngân khánh, trong tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay thật ý nghĩa:
– Bài đọc I, trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất, thuật lại việc cậu bé Samuel đã lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi.
– Bài đọc II, trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê, nhấn mạnh: “Sự công chính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhờ đức tin vào Đức Kitô”.
– Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ một người Samaria quay lại tạ ơn Thiên Chúa – một lời mời gọi sống tâm tình biết ơn sâu xa.
Trong bài giảng lễ, cha Gioakim đã nhấn mạnh rằng: Thánh đường giáo xứ Búng được hoàn thành vào năm 1988, trải qua biết bao biến cố lịch sử thăng trầm của Giáo Hội. Qua năm tháng, nơi đây vẫn không ngừng vang lên những thánh lễ vinh quy của các linh mục, những thánh lễ tạ ơn khấn dòng của các tu sĩ xuất thân từ mảnh đất đức tin này.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp ấy, bài Thánh thư hôm nay mời gọi mỗi người chiêm ngắm gương sáng của Samuel – người đã lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi bằng lời thưa khiêm nhường: “Lạy Chúa, này con đây”. Đó cũng là lời mời sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, chọn Chúa làm gia nghiệp và đặt trọn niềm tin cậy nơi Người.
Cha Gioakim tha thiết gửi gắm đến các bạn trẻ: hãy biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống thường ngày, và quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương ấy, để cuộc đời sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, góp phần xây dựng và làm triển nở Giáo Hội giữa lòng thế giới hôm nay.
Cộng đoàn hiệp dâng của lễ bánh rượu, biểu trưng cho công lao cha mẹ, sự nâng đỡ của quý sơ và ân nhân đã đồng hành cùng sơ Maria trong hành trình ơn gọi. Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, như lời tạ ơn sâu xa dâng lên Thiên Chúa.
Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng gia đình ông bà cố của sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên, cũng như các sơ cùng lớp mừng Ngân khánh khấn dòng. Các em Thiếu nhi dâng lên quý sơ những lẵng hoa tươi thắm, thay cho lời chúc mừng đầy yêu thương và kính trọng.
Sơ Maria xúc động bày tỏ lòng tri ân chân thành đến quý cha, cha mẹ, quý sơ trong Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, cùng toàn thể quý ân nhân, thân nhân đã không ngừng cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với sơ trên hành trình ơn gọi, để sơ có thể đáp lại tiếng Chúa một cách trọn vẹn.
Sau Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn cùng quy tụ tại hội trường giáo xứ Búng để chia sẻ bữa cơm thân mật. Mặc dù bên ngoài trời có mưa nhẹ, nhưng trong hội trường, niềm vui huynh đệ vẫn lan tỏa khắp nơi qua những lời chúc mừng đầy trìu mến dành cho sơ Maria và gia đình.
Trên gương mặt rạng rỡ và thanh thoát của sơ Maria Thảo Nguyên ánh lên niềm vui thánh hiến. Dẫu đã trải qua 25 năm sống đời tu trì, sơ vẫn toát lên vẻ trẻ trung, tươi tắn – như một dấu chỉ sống động về sự tín thác trọn vẹn vào tình yêu Thiên Chúa, và là nguồn động lực thiêng liêng cho các em dự tu đang ấp ủ ơn gọi theo Chúa.
HÌNH ẢNH











