
Giáo xứ Hưng Hòa Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ HƯNG HÒA CHẦU THÁNH THỂ THAY CHO GIÁO PHẬN
"Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51)
Vào sáng Chúa nhật XVII Thường niên, ngày 27/07/2025, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hòa đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận. Thánh lễ do Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Giacobê Hồ Viết Thể, cùng sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân và các hội đoàn trong giáo xứ.
Ngay sau Thánh lễ sáng, vào lúc 08g15, cha sở Phanxicô Xaviê đã cung kính đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, khai mạc ngày Chầu Lượt trong bầu khí linh thiêng và sốt mến. Những ngọn nến sáng lung linh, những ánh mắt hướng về Thánh Thể như nói lên tất cả: lòng tôn kính, sự tin tưởng và tình yêu thẳm sâu của đoàn con cái dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp nối sau đó, lần lượt là các phiên chầu của:
- 08g00-08g45: Các em Thiếu Nhi Thánh Thể
- 08g45–09g30: Giáo khu Phêrô, giới Cao niên.
- 09g30–10g15: Giáo xứ Cây Trường, Giáo điểm Phaolô, Ban cắm hoa, Các chị em phục vụ nhà thờ.
- 10g15–11g00: Giới Gia trưởng, Ca đoàn Lucia, Anh chị em Di dân – Công nhân Công giáo.
- 11g00–12g00: Giáo xứ Lai Khê, Giáo xứ Lai Uyên, Giáo xứ Chơn Thành.
- 12g00–12g45: Nhóm Lòng Chúa Thương Xót, Giới Hiền Mẫu.
- 12g45–13g30: Huynh trưởng, Giáo lý viên, lớp Bao Đồng, hai lớp Thêm sức.
- 13g30–14g15: Giáo khu Giuse & Giới trẻ.
- 14g15–15g00: Giáo khu Đức Mẹ Mân Côi, Ban Trật tự.
- 15g00–16g00 (Chầu Bế mạc): Hội đồng Mục vụ mở rộng, Ca đoàn Cêcilia, Hội trống, Legio Mariae, Ban lễ sinh, Ca đoàn Têrêsa.
Trong khoảnh khắc thinh lặng của giờ chầu, mỗi người như được mời gọi trở về với cõi lòng mình – nơi đó, có Chúa đang ngự trị và nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn chúng con. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con không tìm thấy Chúa trong oai phong quyền lực, nhưng nhận ra Ngài trong tấm bánh đơn hèn – khiêm hạ và âm thầm. Một Thiên Chúa vẫn đang ở lại giữa thế gian, ở lại với từng phận người mỏi mệt, để yêu thương, để thứ tha và để trao ban sự sống.
Nhìn lên Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được một tình yêu không cần phô trương, không ồn ào, nhưng âm thầm hiện diện. Chúng con nhìn lên, không bằng đôi mắt thể lý, nhưng bằng đôi mắt của đức tin – một đức tin mời gọi chúng con bước ra khỏi những bận rộn thường nhật để trở về với Chúa, trở về với chính mình. Trong giờ chầu hôm nay, mỗi người chúng con đều mang trong lòng những tâm tình thật sâu lắng: có lời tạ ơn vì muôn ơn lành đã lãnh nhận, có những lời khấn xin tha thiết, có khao khát được hoán cải trở về, và có sự hiệp thông chân thành với nhau trong cùng một Thân Thể của Đức Kitô.
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Đó là lời hứa, là sự sống, là nguồn mạch của ơn cứu độ. Giờ chầu Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, nhưng là một gặp gỡ sống động giữa đoàn chiên và vị mục tử nhân lành. Từng khoảnh khắc lắng đọng ấy mời gọi mỗi người chúng ta: chiêm ngắm - tôn thờ - cảm mến và phó thác với lòng tin mạnh mẽ: “Nếu giác quan không cảm thấy gì, thì xin cho con lấy đức tin bù lại”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho Giáo xứ chúng con diễm phúc được đại diện Giáo phận chầu Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay. Trong suốt một ngày ân sủng này, biết bao tâm hồn đã đến bên Chúa, dâng lên những tâm tình tạ ơn, khấn xin, sám hối và phó thác. Xin cho mỗi phút giây chúng con quỳ bên Chúa hôm nay không trôi qua vô ích, nhưng trở thành nguồn mạch đổi mới đức tin, nung nấu lòng mến, và thôi thúc chúng con sống quảng đại hơn trong đời sống chứng nhân giữa trần thế. Xin Chúa dẫn dắt và bảo vệ giáo phận chúng con trong mọi hoàn cảnh, để chúng con luôn biết ơn và tôn vinh danh Chúa trong cuộc sống này và mãi mãi.
HÌNH ẢNH











