Header

Hoa Lòng Dâng Mẹ

avatarby Quốc Khánh
08/05/2025
366
Tháng Năm - tháng Hoa - từ lâu đã trở thành một truyền thống thiêng liêng của Giáo hội, nơi mà tâm tình yêu mến và lòng tôn kính Đức Maria được thể hiện cách đặc biệt qua những đóa hoa dâng Mẹ. Trong dòng văn hóa Á Đông nói chung và truyền thống “thờ mẫu” đậm nét của người Việt nói riêng, hình ảnh Mẹ Maria đã vượt ra khỏi phạm vi tín ngưỡng Kitô giáo, trở thành một biểu tượng mẫu tử linh thiêng, gần gũi và đầy lòng từ ái trong tâm khảm nhiều người con đất Việt...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
HOA LÒNG DÂNG MẸ

Tháng Năm - tháng Hoa - từ lâu đã trở thành một truyền thống thiêng liêng của Giáo hội, nơi mà tâm tình yêu mến và lòng tôn kính Đức Maria được thể hiện cách đặc biệt qua những đóa hoa dâng Mẹ. Trong dòng văn hóa Á Đông nói chung và truyền thống “thờ mẫu” đậm nét của người Việt nói riêng, hình ảnh Mẹ Maria đã vượt ra khỏi phạm vi tín ngưỡng Kitô giáo, trở thành một biểu tượng mẫu tử linh thiêng, gần gũi và đầy lòng từ ái trong tâm khảm nhiều người con đất Việt.

Mang trong lòng khát vọng diễn tả tình yêu dành cho Mẹ Maria, cộng đoàn giáo họ Tân An (giáo phận Phú Cường) đã long trọng tổ chức nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ vào dịp lễ Chúa nhật III Mùa Phục Sinh C, ngày 03-04/5/2025. Những nhành hoa nhỏ bé, muôn sắc muôn màu, là biểu tượng cho cuộc sống đa diện và phong phú của mỗi người con trong cộng đoàn. Từng cánh hoa đơn sơ chất chứa trọn vẹn tâm tình phó thác, cậy trông và yêu mến mà người tín hữu kính dâng lên Mẹ, như một khát vọng được bước theo Mẹ, để sống trọn vẹn hơn trong tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa, như chính Mẹ đã sống.

Từ cử chỉ nhỏ bé ấy - một nhành hoa dâng kính Mẹ - mỗi người được mời gọi chiêm ngắm vai trò âm thầm nhưng không thể thiếu của Mẹ Maria trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Mẹ hiện diện trong những thời khắc quan trọng: khi dâng Hài nhi Giêsu trong đền thờ (x. Lc 2,22), lúc bồng con trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,14), khi trở về sống ẩn dật tại Nazareth (x. Mt 2,21). Mẹ là người thúc giục Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana (x. Ga 2,3) và luôn đồng hành trong hành trình rao giảng của Người (x. Mt 12,46). Mẹ đứng dưới chân thập giá, hiệp thông trong nỗi đau tột cùng của Con yêu dấu (x. Ga 19,25), ứng nghiệm lời tiên tri: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35).

Những đóa hoa lòng mà giáo dân Tân An dâng lên Mẹ Maria hôm nay cũng chính là lời nguyện thầm thì của cuộc đời, là những bước chân âm thầm, kiên trì như chính Mẹ xưa, để mỗi ngày trôi qua trở nên dịp cảm nhận rõ hơn sự quan phòng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu từ ái của Mẹ Maria - Đấng luôn cầu bầu cùng Chúa cho đàn con của Mẹ. Qua Mẹ và nhờ Mẹ, mỗi người được kết hiệp với Chúa một cách dịu dàng và sâu sắc hơn, như chính Mẹ đã ẵm bồng, nuôi dưỡng và chăm sóc Ngôi Hai giữa cõi nhân sinh này.

Muôn đóa hoa đa sắc dâng lên Mẹ cũng là hình ảnh của hành trình hiệp hành, là niềm hy vọng được nâng đỡ trong cuộc lữ hành trần thế. Mỗi sắc hoa phản ánh sự đa dạng, khác biệt trong hoàn cảnh, tính cách và ơn gọi của từng người. Nhưng chính trong sự khác biệt ấy, từng người học biết cách sống khiêm tốn, biết đón nhận nhau trong yêu thương và tha thứ, để hành trình đức tin không đơn độc mà luôn có nhau đồng hành.

Dù những nhành hoa thật rồi sẽ héo tàn theo quy luật tự nhiên, nhưng những đóa hoa lòng - tức là lòng yêu mến, sự tận hiến và phó thác của mỗi người - sẽ mãi tươi mới nếu được chăm tưới mỗi ngày bằng hành động cụ thể của tình yêu thương, sự hoán cải và tin tưởng vào Thiên Chúa. Dẫu chưa trọn lành, những cánh hoa lòng vẫn có thể dệt nên những ngày sống bình an, nếu mỗi người biết bước đi cùng Mẹ và để Mẹ cùng bước đi với mình.

Mẹ đẹp ngời không cần trang sức,

Mẹ đẹp vì cùng Con trong thao thức,

Mẹ lặng ôn mọi tiếng thì thầm

Mãi muôn đời Mẹ nhẹ nhàng dẫn lối con đi!

Andrew Dũng - Ban Truyền thông giáo họ Tân An.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
11+