Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Mừng Lễ Khấn Dòng Tại Nhà Thờ Chánh Toà Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN
HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG MỪNG LỄ KHẤN DÒNG
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG
WGPPC. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 11/6/2022, Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường vui mừng đón nhận 14 chị tuyên khấn, trong đó, có 5 chị tuyên khấn lần đầu và 9 chị tuyên khấn trọn đời.
Hồng ân tiên khấn:
1 – Marie Emily Nguyễn Thị Huyền.
2 – Marie Ephrem Trần Thị Hoài Thương.
3 – Marie Euphrasia Nguyễn Thị Diệu Tuyền.
4 – Marie Edmund Trần Thị Diễm My.
5 – Marie Eusebio Đặng Thị Thanh Tâm.
Hồng ân vĩnh khấn:
1 – Marie Thasilla Phạm Thị Lệ Quyên.
2 – Marie Tatiana Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
3 – Marie Tryphosa Nguyễn Thị Trúc Phương.
4 – Marie Theodosia Trần Thị Nhi.
5 – Marie Theonas Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
6 – Marie Thomas Nguyễn Thị Kim Ngọc.
7 – Marie Theophila Mai Xuân Anh.
8 – Marie Triphina Nguyễn Thị Loan.
9 – Marie Talida Nguyễn Thị Ngọc Tuyến.
Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Cùng hiệp dâng thánh lễ có khoảng 50 cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có nhiều tu sĩ và bà con giáo dân và thân nhân của các khấn sinh.
Bài giảng hôm nay, khởi đi từ sứ điệp của các đoạn Lời Chúa được chọn đọc, Đức cha Giuse giúp cho cộng đoàn phụng vụ hiểu thêm rằng, Đức Chúa là Thiên Chúa đã gọi Samuel, và Samuel đã thưa 3 lần: “Dạ, con đây”. Chúa muốn Samuel thưa lên lời xin vâng. Lời xin vâng ấy không chỉ thể hiện trên môi miệng, nhưng là hành động.
Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa cũng dành cho mỗi người một chương trình riêng và Thiên Chúa đến với con người qua nhiều cách khác nhau. Có những lúc trong bóng tối cuộc đời. Nhưng điều quan trọng là con người nhận ra được tiếng Chúa mời gọi mình trong từng biến cố đời sống. Giữa một thế giới ồn ào với nhiều thứ tiếng mới lạ khác nhau, luôn vang vọng bên tai đó là những lý do ngăn cản con người đáp lại tiếng Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu.
Với sự chứng giám của Đức Giám mục Giuse và cộng đoàn tham dự thánh lễ, các chị em đã tiến lên, đặt tay của mình trong tay dì Tổng phụ trách và đọc lời tuyên khấn. Giờ đây chiếc lúp trắng đã được thay bằng chiếc lúp đen tượng trưng cho sự khiêm nhường, từ bỏ những gì thuộc về thế gian để hiến thân phục vụ Chúa và Giáo hội.
Tiếp theo là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Qua lời khấn trọn đời, có chị em đã can đảm nói lên ý nguyện dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đặc sủng và linh đạo. Sau lời nguyện thánh hiến các khấn sinh, Đức cha làm phép và trao nhẫn, điều ấy như ấn tín tình yêu mà các chị đã ký kết với Đức Kitô qua lời khấn trọn đời.
Thánh lễ được tiếp tục trong trang nghiêm và sốt sắng với phần phụng vụ Thánh thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, dì Tổng phụ trách đại diện chị em trong Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường dâng lên Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân, quý thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn lời tri ân vì đã yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ Hội dòng qua nhiều cách khác nhau.
Xin Chúa Thánh Thần là Đấng khôn ngoan và sức mạnh luôn hướng dẫn, nâng đỡ và che chở các chị em trên hành trình dâng hiến. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng chị em trong sứ vụ mới.
Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường
HÌNH ẢNH











