Header

Mừng Kỷ Niệm 204 Năm Hội Dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Búng

avatarby Quốc Khánh
19/05/2025
142
Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2025, vào lúc 10 giờ, tại một cộng đoàn nhỏ giữa lòng xứ Búng, Hội dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa (Hospitaller of Mercy) hân hoan mừng kỷ niệm 204 năm thành lập, nhân dịp lễ Đức Maria – Mẹ Lòng Thương Xót. Thánh lễ đồng tế do: cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh, cha Alphonsô Nguyễn Quang Hiển và cha Giuse Nguyễn Thanh Long cử hành, cùng sự hiện diện của quý sơ và đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
MỪNG KỈ NIỆM 204 NĂM HỘI DÒNG NỮ TRỢ TÁ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2025, vào lúc 10 giờ, tại một cộng đoàn nhỏ giữa lòng xứ Búng, Hội dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa (Hospitaller of Mercy) hân hoan mừng kỷ niệm 204 năm thành lập, nhân dịp lễ Đức Maria – Mẹ Lòng Thương Xót. Thánh lễ đồng tế do: cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh, cha Alphonsô Nguyễn Quang Hiển và cha Giuse Nguyễn Thanh Long cử hành, cùng sự hiện diện của quý sơ và đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

Trong bầu khí đầm ấm, để mở đầu cho thánh lễ, sơ trưởng cộng đoàn gửi lời chào mừng đến quý cha và anh chị em tham dự. Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Thanh Long giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về nguồn gốc Dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa: Hội dòng được khai sinh năm 1821 tại Bệnh viện Thánh Gioan – Rôma, nhờ tâm huyết của Công nương Teresa Orsini Doria Pamphili, dưới sự bảo trợ của Đức Piô VII và sự nâng đỡ của Đức Hồng y Giuseppe Antonio Sala. Từ một cộng đoàn nhỏ ban đầu, hội dòng đã phát triển suốt hai thế kỷ, gieo hạt giống lòng thương xót và trổ sinh hoa trái nhờ sự trung thành phục vụ nơi các bệnh viện. Các nữ tu được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho mầu nhiệm Thân Thể Chúa Kitô chịu khổ đau, luôn cảm thông với bệnh nhân, trao tặng trái tim và lòng thương xót của Chúa Kitô cho những người khốn khó.

Việc chăm sóc người bệnh và người nghèo của các chị em là dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa đang hoạt động giữa thế giới. Bệnh viện và nhà dưỡng lão không chỉ là cơ sở xã hội, mà còn là nơi gặp gỡ Đức Kitô. Trong Thánh lễ hôm nay, sơ Têrêsa Nguyễn Thị Thiên Kim đã long trọng lặp lại lời khấn tạm: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục – như một chứng tá thầm lặng nhưng rạng ngời giữa đêm tối, nhắc nhớ rằng tình yêu và lòng thương xót vẫn đang sống động.

Trong Tuần lễ Chúa Chiên Lành, ngày kỷ niệm 204 năm thành lập Hội dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa được cử hành cách long trọng tại nhiều nơi trên thế giới, như một lời “Xin vâng” không ngừng vang lên, tiếp nối bước chân Đức Maria năm xưa đi thăm bà Êlisabét, sẵn sàng lên đường phục vụ người đau khổ.

Dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa đang hiện diện tại quê hương Việt Nam, và hiện diện tại giáo xứ Búng – một giáo xứ giàu ơn thiên triệu – như gieo vào đây hạt giống của lòng thương xót. Ước mong hình ảnh sống động của Hội Dòng sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện như lòng Chúa khát khao.

Nguyện xin Đức Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót – đồng hành và nâng đỡ các chị em, để các chị hoàn thành sứ mạng dấn thân phục vụ người nghèo và người bệnh, như những cánh hoa nở rộ giữa tháng Năm – tháng dâng kính Mẹ – tỏa hương yêu thương bay xa trong ánh nắng vàng rực rỡ.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9