
Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi tại Đài Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Búng

TIN GIÁO PHẬN
MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ MÂN CÔI – GIÁO XỨ BÚNG
Với tràng chuỗi Mân Côi, người tín hữu được dẫn vào công trình cứu độ của Thiên Chúa qua 20 mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu: 5 sự Vui, 5 sự Thương, 5 sự Mừng và 5 sự Sáng. Mỗi hạt kinh là một sợi dây nối kết, gắn liền tay Mẹ Maria với con cái mình, để trong mọi sướng khổ, vui buồn của cuộc sống, Mẹ vẫn nâng đỡ, chở che và cầu bầu cho họ trước tòa Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô nhắc lại lời Sứ thần truyền tin cho Đức Maria: “Này Maria, đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn đừng sợ những khó khăn, hiểu lầm hay thử thách trong công việc nhà Chúa, nhưng hãy cùng với Đức Mẹ cất lên lời “Xin vâng” – lời đáp trả ngọt ngào và huyền nhiệm, góp phần nhỏ bé của mình vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Trong niềm tin tưởng, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những tâm tư, gia đình, và những thử thách đời thường, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ. Mọi người hiệp thông trong Thánh lễ một cách sốt sắng và tràn đầy ân sủng.
Kết thúc Thánh lễ, anh Trưởng Giáo khu II thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm ơn cha sở, quý cha phó và toàn thể giáo dân đã đến hiệp dâng Thánh lễ, đồng thời xin Chúa – qua lời cầu bầu của Mẹ Maria – tuôn đổ muôn phúc lành trên mọi người.
Ngày 7 tháng 10 hằng năm còn mang một ý nghĩa đặc biệt: tưởng nhớ chiến thắng của hải quân Công giáo châu Âu trước quân Thổ Nhĩ Kỳ ở thế kỷ XVI. Đức Thánh Cha Piô V đã xác tín rằng chiến thắng này có được là nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria qua phong trào lần chuỗi Mân Côi khắp châu Âu.
Tại Giáo xứ Búng, các Đài Đức Mẹ được xây dựng từ năm 1968 dưới thời Cha sở Giacôbê Huỳnh Văn Của, và được trùng tu năm 2023 do Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu. Đặc biệt, vào ngày 1.10.2015, Cha Tổng Gioakim đã chuộc về tám tượng Đức Mẹ, làm phép tại Núi Đức Mẹ trước tiền đường nhà thờ, và trao cho tám giáo khu, khởi xướng phong trào đọc kinh liên gia – một truyền thống sống động được duy trì cho đến nay.
Những buổi đọc kinh Mân Côi hằng ngày tại Giáo xứ Búng luôn quy tụ đông đảo tín hữu. Tràng chuỗi Mân Côi trên tay, cùng lời chào thân thương “Kính mừng Maria đầy ơn phước…” đã trở thành niềm vui và hơi thở thiêng liêng của đời sống gia đình, như một phần không thể tách rời.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tín thác: “Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Hãy ở bên Mẹ trong mọi sự, vì Mẹ Mân Côi đầy ân phúc”.Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo xứ Búng
HÌNH ẢNH











