
Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường mừng Ultreya lần thứ 39 – Kính thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG ULTREYA LẦN THỨ 39
KÍNH THÁNH MÁTTHÊU LÊ VĂN GẪM
Trời hửng sáng giữa màn mưa dày đặc, nhưng không ngăn được bước chân của các anh chị Cursillista đến tham dự hội Ultreya – được tổ chức định kỳ ba tháng một lần – tại nhà thờ Chánh Tòa, nhân dịp mừng kính thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, bổn mạng thứ hai của Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường.
Trước ảnh Thầy Chí Thánh, mọi người lặng ngắm trong tâm tình yêu mến sâu đậm. Đôi mắt Thầy như dõi theo từng bước đi, đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Hôm nay, quý cha linh hướng và cộng đoàn Cursillista quy tụ trong niềm vui trọn vẹn, cùng nhau chia sẻ bầu khí hân hoan khi Giáo hội vừa có Đức Giáo hoàng mới – Đức Lêô thứ XIV.
Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường quy tụ những con người bình dị, đang hoạt động trong các hội đoàn, cùng chung bước trên hành trình truyền giáo theo tiếng gọi con tim. Với lòng mến Chúa sâu đậm, họ dấn thân phục vụ trong ơn Chúa, dù đôi lúc gặp trở ngại và thất bại.
Sự hiện diện của quý cha linh hướng: Antôn Hà Văn Minh, Giuse Trịnh Văn Can, Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc, cùng 70 anh chị em Cursillista đã làm bừng lên bầu khí thân thương trong cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách.
Lúc 9g00, hội Ultreya chính thức khai mạc với kinh Chúa Thánh Thần, lời nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu và lời nguyện Cursillista – tất cả diễn ra trong niềm tin yêu chân thành dành cho Chúa và cho tha nhân.
Các nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người cùng chia sẻ xoay quanh ba phương diện cốt lõi: Học đạo – Hành đạo – Sùng đạo.
Sau đó, cộng đoàn bước vào giờ giải lao, thưởng thức cà phê, bánh ngọt, xôi mặn, và trò chuyện thân tình, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Đến 9g50, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ chứng nhân:
- Chị Catarina Đỗ Thị Khuyên, học khóa 6 Phú Cường, từng là giáo viên, giáo lý viên và thành viên Caritas. Với lòng nhiệt thành, chị dấn thân đến với người nghèo, tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Trong ơn Chúa, chị không ngại đến tận nhà dạy giáo lý cho các em chậm hiểu, để các em có thể rước Chúa. Nắm tay những người đang gặp khó khăn, chị trở thành nhịp cầu đưa họ trở về với Chúa, dù phải đối diện với nhiều đau khổ, hiểu lầm. Điều khó nhất với chị là từ bỏ ý riêng để hướng đến sự hiệp nhất trong mọi việc phục vụ.
- Anh Phanxicô Nguyễn Văn Sức, học khóa 1 Phú Cường, không ngờ rằng sau khóa 03 Ngày, anh được mời đảm nhận vai trò Chủ tịch Phong trào Cursillo Giáo phận. Anh tiếp tục học hỏi về phong trào qua các khóa, tham gia trợ tá cho nhiều giáo phận, đồng thời tích cực hoạt động trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ với vai trò từ Phó Chủ tịch đến Chủ tịch HĐGX. Anh còn nhiệt thành trong việc vận động xây dựng nhà thờ Bình Hòa. Luôn vâng phục cha linh hướng và cha xứ, anh cố gắng lèo lái con thuyền Cursillo trong ơn Chúa. Nay đã 70 tuổi, anh vẫn lặng lẽ dọn bàn thờ mỗi ngày và âm thầm cầu nguyện cho người kế nhiệm chu toàn sứ mạng mà Thầy Chí Thánh đã trao.
- Chị Maria Phạm Thị Thìn (quen gọi là bà cố Thìn), học khóa 4 Phú Cường. Sau khóa 03 Ngày, chị đều đặn tham dự sinh hoạt Trường Lãnh đạo, dù phải đi xe máy từ Thanh An – Bình Long đến Phú Cường, quãng đường hơn 100 km, xuất phát từ 4 giờ sáng và đến 4 giờ chiều mới về tới nhà. Chị từng là khóa trưởng của 5 khóa Ba Ngày Cursillo và còn trợ tá cho các khóa tại nhiều giáo phận khác. Sau giải phóng, tại Thanh An có rất nhiều người sống trong tình trạng khô khan, nguội lạnh đức tin. Chị đã tìm cách tiếp cận họ, đến tận các sóc, và nhờ cha xứ đến khuyên nhủ. Nhờ đó, hơn 100 anh chị em trong giáo xứ đã mở lòng trở về sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
Bầu khí khán phòng lặng như tờ. Dù không phải trong nhà thờ, nhưng một điều gì đó đã chạm đến trái tim mọi người, tạo nên sự đồng cảm và sâu lắng trước những chia sẻ chân thật của các chứng nhân. Họ đã làm cho bầu khí Ultreya trở nên dịu lại, đầm ấm giữa cơn mưa, như hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ.
Cha linh hướng Antôn đúc kết: các anh chị em luôn có Chúa đồng hành, dù khởi đầu đầy khó khăn nhưng vẫn kết thúc trong ân sủng. Khi can đảm dấn thân, Chúa sẽ luôn ban đủ ơn cho mỗi người.
Đỉnh cao của Ultreya là Thánh lễ hành hương Năm Thánh. Mọi người cùng tụ họp trước tiền đường nhà thờ Chánh Tòa, đọc Thánh Vịnh, tiến vào nhà thờ trong trật tự và sốt sắng, tiếp tục với Kinh cầu Các Thánh và Kinh Năm Thánh.
Thánh lễ đồng tế được cử hành trọng thể để mừng kính thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm. Với câu chủ đề được trích từ bài Tin Mừng theo thánh Luca 9,23–26: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo...”, cha Antôn nhắn nhủ cộng đoàn hãy vui vẻ đón nhận những khác biệt, sẵn sàng mở lòng trước cái mới. Khi ý kiến của mình không được đón nhận, hãy biết cầu nguyện và kiên nhẫn, đừng tranh cãi hay lôi kéo, vì Chúa luôn hành động cách khôn ngoan và âm thầm.
Thánh Mátthêu Gẫm, từ thời niên thiếu đã dâng mình phụng sự Chúa trong bậc sống tu trì. Tuy nhiên, Chúa đã chọn ngài trở thành một thương lái, vượt sóng gió trùng khơi để chuyên chở người và gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Thánh nhân đã chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất và anh dũng chịu phúc tử đạo để minh chứng đức tin Kitô giáo. Nay, nơi tòa cao sang, xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết trung kiên bước theo Ngài đến cùng.
Các anh chị Cursillista cùng hiệp dâng tâm tình trước Chúa, trao phó những yếu đuối của bản thân, vì biết rằng những cám dỗ có thể làm phai nhạt tình yêu dành cho Chúa và cho nhau. Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn sốt sắng hiệp lễ và rước lễ.
Cuối lễ, mọi người cúi đầu lãnh nhận ơn Toàn xá, kín múc hồng ân Chúa trong sự thánh thiện và yêu thương. Sau bài hát kết lễ, quý cha và toàn thể anh chị em chụp hình lưu niệm, dùng cơm trưa và ra về trong tiết trời dịu mát.
Tạ ơn Chúa đã cho mọi người trở về bình an, tiếp tục nắm tay nhau trong đời sống cầu nguyện, bác ái và hy sinh, để can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời thường.
Ban Truyền Thông Phong Trào Cursillo
HÌNH ẢNH











