
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và tuyên hứa Bao đồng tại Giáo xứ Phú Long

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG TẠI GIÁO XỨ PHÚ LONG
Sáng ngày 20.7.2025, Giáo xứ Phú Long hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – đến chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 75 em và chủ sự nghi thức tuyên hứa Bao đồng của 16 em thiếu nhi. Đồng tế trong thánh lễ có cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh, cha phó Phaolô Nguyễn Quốc Vương.
Sáng hôm ấy, trong tiết trời dịu mát do ảnh hưởng của bão Wipha, không gian ngoài trời trở nên trong lành và dễ chịu; khuôn viên nhà thờ Phú Long ngập tràn niềm vui và sự trang nghiêm khi cộng đoàn giáo dân quy tụ đông đảo để chuẩn bị cho Thánh lễ trọng thể.
Đúng 8 giờ 15 phút, đoàn rước trang nghiêm khởi hành từ nhà xứ tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn vang vọng bản “Cầu xin Chúa Thánh Thần” do đội kèn tây của giáo xứ tấu lên. Tiếp nối là ca đoàn giáo xứ và các em thiếu nhi cùng cộng đoàn hòa giọng cất cao bài “Xin Ngôi Ba Thiên Chúa” của linh mục nhạc sĩ Kim Long, khai mở một Thánh lễ sốt sắng và thiêng liêng.
Thánh lễ có sự hiện diện của 75 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 16 em tuyên hứa Bao Đồng, cùng với cha mẹ, người đỡ đầu, quý ân nhân, khách mời và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả cùng hiệp lòng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho các em, được tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần và can đảm tuyên xưng đức tin giữa lòng Hội Thánh.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả cộng đoàn, đặc biệt trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao đồng. Ngài ân cần khích lệ các em hãy can đảm, không rụt rè nhút nhát, sẵn sàng trả lời các câu hỏi giáo lý như các em thiếu nhi tại giáo xứ Tây Ninh mà ngài từng chứng kiến.
Đức cha cũng mời gọi các bậc phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu tiếp tục đồng hành cùng con em mình trong hành trình đức tin. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay đều quy chiếu về vai trò của Chúa Thánh Thần: Bài đọc I (Cv 2, 1-11) kể lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, ban cho họ sự can đảm và khả năng rao giảng Tin Mừng; Bài đọc II (1Cr 12, 3b-7.12-13) khẳng định mọi đặc sủng đến từ Thánh Thần đều để phục vụ ích chung, không phân biệt sắc tộc hay địa vị; và bài Tin Mừng (Mc 1, 6b-11) tường thuật biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa và được Thánh Thần ngự xuống.
Cuối bài giảng, Đức cha nhắn nhủ các em hãy sống mạnh mẽ trong đức tin, can đảm làm dấu thánh giá và trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa đời thường.
Cuối Thánh lễ, đại diện các em đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha, quý cha, các thầy cô giáo lý viên, cha mẹ và cộng đoàn. Những bó hoa tươi thắm được kính dâng như biểu tượng của lòng biết ơn chân thành. Khoảnh khắc đầy cảm động được ghi dấu qua ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt từng em nhỏ.
Sau Thánh lễ, Đức cha cùng quý cha đã chụp hình lưu niệm với các em, lưu lại kỷ niệm của một ngày thiêng liêng đáng nhớ. Ngày hồng ân kết thúc bằng bữa cơm thân mật tại nhà xứ trong bầu khí ấm áp yêu thương.
HÌNH ẢNH




