
Thánh Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Tại Đất Thánh Búng

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG
Những ngày áp tháng Mười một, đất thánh Búng với những bước chân lao xao tìm về mộ phần của những người thân để lau mả, quét vôi, chưng bông; toàn cảnh đất thánh đã được dẫy cỏ sạch rất khang trang. Lúc 19g30 ngày 01-11-2020, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, tại nghĩa trang giáo xứ Búng. Tham dự thánh lễ có rất đông bà con giáo dân Búng và những người đi xa trở về thăm mộ ông bà cha mẹ.
Sự ra đi của tiền nhân cho hậu thế nhận thức một ngày ra đi của chính mình! Vì vậy những ngày sống, phải sống thật ý nghĩa, sống bác ái, yêu thương như Thiên Chúa đã yêu thương đến hy sinh mạng sống mình vì nhân loại. Những gian truân, đau khổ cuộc sống kết hợp với giá máu Chúa Giêsu và hãy cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã được Chúa gọi về trong mọi trường hợp, đang được thanh luyện nhờ lời cầu nguyện của những người đang sống - qua phép thông công - sớm hưởng phúc thiên đàng.
Những cây nến cháy, những cánh hoa bên ngôi mộ lan tỏa, thành một vùng ánh sáng sống động, lung linh trong đêm, đôi khi nó yếu ớt bởi hướng gió và chợt tắt, nhưng những người con, người cha, người mẹ vội thắp lên trong lời cầu nguyện.
Trong tình thương của Thiên Chúa quan phòng, mọi sự đều có ý nghĩa riêng. Thánh lễ hôm nay nhắc nhở nhân sinh kiếp sống phù du, hãy cố gắng hơn nữa trong bổn phận, trong cách sống và đặc biệt năng xưng tội, dự lễ và rước lễ, tránh xa dịp tội, làm việc lành phúc đức, để mai sau cùng hưởng phúc vinh muôn đời bên Chúa.
Nét đặc biệt của đất thánh Búng là di tích của các thế hệ ra đi. Nếu ai đã đến đất thánh Búng trong ngày lễ đầu tháng Mười một, sẽ thấy xao xuyến với một chút buồn vương nhìn hàng ngàn ngôi mộ với kiểu dáng khác nhau qua từng thời kỳ, mặc bước thời gian cứ đi đã là một minh chứng hùng hồn cho sự thông công giữa những người nằm đây và những người đang sống.
Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường