
Thánh Lễ Trao Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Búng

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ TRAO BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ BÚNG
Vào lúc 09g00 sáng ngày 08.06.2015, tại tiền đường nhà thờ Búng, các em Thiếu Nhi cùng cha mẹ đỡ đầu xếp thành hai hàng trang nghiêm, hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – đến chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 136 em đã học giáo lý chăm chỉ và hội đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích.
Đoàn rước quý cha tiến vào thánh đường trong lời ca du dương của bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần đã hiện diện và hoạt động ngay từ buổi đầu tạo dựng, và hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Ngài đến để canh tân và đổi mới bộ mặt trái đất.
Qua các bài đọc, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng: chính Chúa Thánh Thần quy tụ mọi thành phần trong Hội Thánh nên một trong Đức Kitô. Bài ca tiếp liên, tuy đơn sơ, nhưng được các em cất lên cách sốt sắng, đã chạm đến tâm hồn người tham dự, giúp mọi người quên đi những nhọc nhằn cuộc sống để hướng lòng về đức tin trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Tin Mừng theo thánh Gioan (20, 19–23): “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Trong bài giảng, Đức cha Giuse nhắn nhủ các em: Ngay từ buổi tạo dựng vũ trụ, Chúa Thánh Thần đã bay là là trên mặt nước; trong Bí tích Rửa Tội, các em đã được xức dầu thánh trên trán như dấu ấn thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa; và trong Mầu nhiệm Nhập Thể, khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trước mọi biến cố trọng đại.
Khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại và lên trời, chính Chúa Thánh Thần đã được ban xuống để thêm sức cho các Tông đồ, giúp các ngài mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng. Đức cha trích lại lời Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. Từ đó, ngài mời gọi các em ý thức: tội lỗi khiến con người mất đi ân sủng của Thiên Chúa, nên mỗi người được mời gọi sống xứng đáng là con cái Chúa trong sự thánh thiện và trung thành.
Sau bài giảng là nghi thức trao ban Bí tích Thêm Sức. Cha Gioakim đại diện trình lên Đức cha Giuse danh sách 136 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý, trải qua các đợt khảo hạch và nay đã sẵn sàng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cách xứng hợp.
Các em sốt sắng tuyên xưng đức tin – một hành vi tự nguyện đáp lại lời mời gọi bước theo Đức Kitô. Sau đó, Đức cha đặt tay trên sách Thánh, khẩn nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng cách đặc biệt trên các em, để các em được thêm sức mạnh thiêng liêng và can đảm sống chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời.
Từng em, cùng với cha mẹ đỡ đầu, lần lượt tiến lên cung thánh. Đức cha long trọng xức dầu thánh và ghi dấu Thánh giá trên trán từng em, đồng thời đọc lời ban bí tích: "Phêrô (…), con hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con”.
Xin đóng ấn tín Ngài, lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, để trọn đời con là đền thánh của Chúa. Suốt đời con thề nguyện ước sẽ trở thành là muối, là men, là ánh sáng cho trần gian…
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung, toàn thể cộng đoàn hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ và cầu xin: cho hàng giáo phẩm, quý cha, quý nữ tu, quý thầy cô, anh chị giáo lý viên, cùng những hy sinh âm thầm nhưng cao quý của cha mẹ và người đỡ đầu – những người đã kiên trì đồng hành giúp các em lớn lên trong đức tin và đức mến.
Trong bầu khí linh thiêng, các em tiến lên rước lễ trong niềm hân hoan. Hình ảnh những em gái với hoa cài nơ trắng, các em trai trong trang phục gọn gàng, áo trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ ánh lên vẻ đơn sơ và thánh thiện – tất cả như gửi gắm niềm hy vọng sâu xa: các em chính là tương lai tươi đẹp của Giáo hội, là những người sẽ tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng trong ơn gọi riêng của mình.
Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Giuse long trọng ban phép lành cuối lễ, các em sốt sắng cúi đầu lãnh nhận.
Đại diện phụ huynh có lời tri ân sâu sắc gửi đến Đức cha Giuse, cha sở Gioakim, cha Simon – nguyên chánh xứ, quý cha phó, quý nữ tu, anh chị giáo lý viên, cùng toàn thể quý phụ huynh và người đỡ đầu đã góp phần hướng dẫn và dìu dắt các em đến với bàn tiệc Thánh Thể hôm nay.
Một em Thiếu nhi đại diện kính dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm, như lời cảm mến chân thành, giữa tràng pháo tay rộn ràng của cộng đoàn.
Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi nhận thấy giáo xứ Búng tuy đơn sơ, nhưng lại là mảnh đất thấm đẫm đời sống đức tin, nơi đã sản sinh nhiều hoa trái thánh thiện cho Giáo hội. Ngài nhắc lại gương thánh Phêrô Đoàn Công Quý – một chứng nhân anh dũng – để khuyến khích các em và cộng đoàn luôn tin tưởng: mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ trở nên nhỏ bé khi ta biết cậy dựa vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy tín thác và Ngài sẽ lo liệu mọi sự cho ta.
Về với giáo xứ Búng trong những ngày giảng tĩnh tâm cho các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hẳn ai cũng ghi nhớ câu hát mà cha Giuse Nguyễn Thanh Long đã tha thiết cất lên – và được cộng đoàn lặp đi lặp lại trong bài giảng: “Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng…”
Về với Búng, để cảm nhận một niềm bình yên lan tỏa trong tâm hồn. Trải qua bao tháng năm, ngôi thánh đường với tháp chuông cao vút và thanh thoát vẫn đứng đó, như một biểu tượng thánh thiêng chất chứa cả bầu trời yêu thương: hồn quê, tình người, kỷ niệm và dấu ấn của từng chặng đường đã qua.
Mọi sự nơi đây như được sắp đặt theo một trật tự yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho giáo xứ Búng: lòng kính mến Chúa, tình bác ái với nhau, nét hiếu khách chân thành và sự gắn bó đậm tình nghĩa xứ đạo. Tất cả cùng góp phần xây dựng đời sống đức tin vững vàng giữa lòng Giáo hội và trong thế giới hôm nay.
HÌNH ẢNH











