Header

Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hưng Hòa vui trung thu 2025 với chủ đề “Vầng Trăng Hy Vọng”

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Hưng Hòa
09/10/2025
474
Giáo xứ Hưng Hòa, 6/10/2025 – Trong bầu khí hân hoan của ngày Tết Trung Thu, cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hòa đã cùng nhau tham dự Thánh lễ Trung Thu và đêm hội “Vầng Trăng Hy Vọng”, mang đến cho các em thiếu nhi một ngày lễ trọn vẹn niềm vui, ánh sáng và tình yêu thương.

TIN GIÁO PHẬN
THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ HƯNG HÒA VUI TRUNG THU 2025
VỚI CHỦ ĐỀ “VẦNG TRĂNG HY VỌNG”

Vào lúc 17g45, tại nhà thờ Giáo xứ Hưng Hòa, Cha Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền – Chánh xứ – chủ sự Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Mở đầu Thánh lễ, cha gửi lời chúc mừng thân thương đến các em nhân ngày Tết của thiếu nhi, cầu chúc các em luôn hồn nhiên, ngoan ngoãn và tràn đầy niềm vui trong Thiên Chúa. Ngài cũng nhắn nhủ các em biết sống tinh thần sẻ chia, không quên cầu nguyện và giúp đỡ các bạn nhỏ ở miền Bắc đang chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê khéo léo dẫn dắt các em qua câu chuyện “Chú Cuội cung trăng” – người tiều phu có cây thuốc thần có phép “cải tử hoàn sinh”, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu con người khỏi đau khổ và cái chết. Từ đó, cha giúp các em hiểu rằng cây thuốc thần chỉ là biểu tượng của khát vọng sống tốt và giúp người; chính những việc lành, phúc đức mới là “chiếc cầu” đưa ta về Thiên Đàng. Cha nhấn mạnh: “Nếu không có cây thuốc thần, Cuội đã không thể lên được mặt trăng. Cũng thế, chúng ta chỉ có thể đến với Chúa khi được cha mẹ dẫn dắt đến với Chúa Giêsu”. Ngài khuyến khích các bậc phụ huynh hãy trở nên “cây thuốc thần” cho con cái – hướng dẫn con đến với Chúa qua Thánh lễ, học giáo lý và đời sống yêu thương phục vụ. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các thiếu nhi vùng bão lũ miền Bắc – nơi nhiều em đang mất mát và thiếu thốn – xin Chúa ban cho các em niềm vui, bình an và hy vọng mới.

Đêm hội “Vầng Trăng Hy Vọng” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cha Chánh xứ Phanxicô, cùng sự cộng tác của Thầy xứ Phêrô Nguyễn Hoàng Minh, Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ, Giới Hiền mẫu, Giới Gia trưởng, Giới Trẻ, Ban Giáo lý viên và các Huynh – Dự trưởng. Trước khi bước vào chương trình văn nghệ, các em được tham gia lễ hội ẩm thực do Giới Hiền mẫu và Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, với nhiều món ăn, thức uống phong phú. Sau đó, các em nhận được lồng đèn Trung Thu xinh xắn và cùng nhau rước đèn quanh khu phố 6 Hưng Hòa trong tiếng nhạc rộn ràng, ánh sáng lung linh và niềm vui chan hòa.


Tiếp đến là chương trình văn nghệ và ảo thuật sôi động. Khi đoàn lân sư rồng, chú Cuội và chị Hằng xuất hiện, bầu khí đêm hội trở nên náo nhiệt. Các tiết mục múa hát của các lớp giáo lý, phần đố vui giao lưu, và ảo thuật Tôn Ngộ Không đầy thú vị đã khiến các em thích thú. Đặc biệt, vở kịch “Trung Thu Có Mẹ” do lớp Bao Đồng biểu diễn đã chạm đến trái tim khán giả, gợi lên tình mẹ thiêng liêng và lòng hiếu thảo, giúp các em cảm nhận sâu sắc giá trị của tình yêu thương gia đình.




Đêm hội khép lại trong tiếng cười và niềm hân hoan với phần phát bánh Trung Thu cho tất cả các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Trước khi kết thúc, Cha Phanxicô Xaviê gửi lời nhắn nhủ mục tử đầy yêu thương: mong rằng mỗi thiếu nhi Giáo xứ Hưng Hòa sẽ trở thành “Vầng Trăng Hy Vọng”, biết tỏa sáng bằng tinh thần “xin vâng”, sự gắn kết và phục vụ trong phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.



Ban Tổ chức cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý ân nhân xa gần đã quảng đại đóng góp, giúp chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng gia đình, biến mọi hy sinh thành ân sủng để các em thiếu nhi luôn hạnh phúc, bình an, siêng năng đi lễ, chăm học giáo lý và biết yêu thương – chia sẻ với bạn bè nhiều hơn nữa.

Giuse Hoàng Anh Tú - Ban Truyền Thông Giáo xứ Hưng Hòa



CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
38+