
Xứ đoàn Giuse Phạm Quang Túc vui trại hè 2025 – chủ đề “Sống chứng nhân hy vọng”

TIN GIÁO PHẬN
XỨ ĐOÀN GIUSE PHẠM QUANG TÚC VUI TRẠI HÈ 2025 – CHỦ ĐỀ “SỐNG CHỨNG NHÂN HY VỌNG”
Ngay sau phần điểm danh và điểm tâm sáng, các đội bước vào trò chơi mở đầu với thử thách giải mật mã Morse để khám phá tên đội. Không khí trở nên rộn ràng khi các trại sinh nhanh chóng dựng lều, trang trí và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Mỗi chiếc lều mang một màu sắc riêng, thể hiện tinh thần sáng tạo và hiệp nhất của từng đội.
Trong giờ chào cờ khai mạc, Cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền gửi lời nhắn nhủ đến các em về tình yêu thương, hiệp nhất và lòng trung thành trong đời sống đức tin. Ngay sau đó, các trại sinh cùng múa cử điệu chủ đề trong nụ cười rạng rỡ và đầy năng lượng.
Buổi trưa là phần thi nấu ăn sôi nổi và hào hứng. Các em cùng nhau nhóm bếp, nêm nếm, trang trí và thưởng thức những món ăn do chính tay mình thực hiện. Sau bữa ăn, toàn trại quy tụ trong thinh lặng để viếng Thánh Thể – một khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Buổi chiều là thời gian dành cho các trò chơi vận động, nơi tiếng cười vang vọng khắp sân trại. Đêm đến, vòng lửa trại được thắp lên lúc 19g30 giữa tiếng reo hò náo nức. Các tiết mục văn nghệ, hóa trang và chia sẻ diễn ra trong bầu khí ấm áp, chan chứa tình thân.
Sau khi ngọn lửa lắng xuống, các trại sinh lặng lẽ tiến bước vào nguyện đường trong ánh nến lung linh. Hành trình đêm khép lại bằng những lời nguyện thầm kín, như lời dâng lên Thiên Chúa những ước mong chân thành nhất.
Ngày thứ hai (26/07/2025), các em thức dậy từ lúc 4g30 để tập thể dục, sinh hoạt sáng và hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Gioakim và Anna – bổn mạng của ông bà. Sau đó, từng đội hóa trang và bước vào Hành trình lớn với những thử thách đầy kịch tính. Dù trời nắng gắt, nhưng với tinh thần đồng đội, các em đã sát cánh bên nhau vượt qua từng trạm thi.
Buổi chiều, các đội thu dọn trại và tham dự lễ bế mạc lúc 13g30. Lá cờ trại được hạ xuống trong niềm xúc động. Các phần thưởng được trao không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho tinh thần nỗ lực và yêu thương.
Hai ngày trại hè khép lại, nhưng chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn khó phai trong tâm hồn mỗi em thiếu nhi: từ nụ cười, giọt mồ hôi, vòng tay bè bạn đến những giây phút bên Chúa trong thinh lặng. Chủ đề “Sống Chứng Nhân Hy Vọng” không dừng lại nơi trại hè, nhưng sẽ tiếp tục được sống trong đời thường – khi các em biết vâng lời cha mẹ, siêng năng học giáo lý, yêu thương bạn bè và sống đẹp lòng Chúa.
Ước mong rằng, ngọn lửa hy vọng hôm nay được thắp lên sẽ luôn cháy sáng trong lòng các em – để từng ngày trôi qua là một bước tiến trong hành trình yêu thương, trưởng thành và sống chứng nhân giữa đời.
Giuse Hoàng Tú Anh
HÌNH ẢNH











