
MẠC KHẢI VÀ SỰ ĐÁP LẠI - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm B (Ga 6,41-52) | Từ ngữ Kinh Thánh
by Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy
TỪ NGỮ KINH THÁNH
MẠC KHẢI VÀ SỰ ĐÁP LẠI
CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Ga 6,41-52)
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44).
Thiên Chúa đòi hỏi và thông ban một khuôn khổ để trí khôn có thể đón nhận và đáp lại những lại những gì Ngài đã cho biết.
Thiên Chúa truyền phải chú ý tới lời Ngài; như dụ ngôn “người gieo giống” nhắn nhủ: “các ngươi nghe đây! người gieo giống ra đi gieo giống... Rồi Người nói: Ai có tai nghe thì nghe!” (Mc 4,3-9 x. Is 1,10). “Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với Hội Thánh” (Kh 2,7).
Dân chúng thường không hiểu Thiên Chúa đã mạc khải gì:
- Họ thất bại vì đã không nhận biết mạc khải của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô: “... Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho” (Mt 11,25-27 // Lc 10, 21-22 x. Ga 5,37-40 6, 44-45 10,24-26 12,37-41 14,9 Rm 9,31-10,4 1Cr 1, 18.25 2,8 2Cr 4,4).
- Họ thất bại không hiểu được mạc khải của Thiên Chúa: “Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán” (1Cr 2,14 x. Mc 4,11-12 // Mt 13,13-15 // Lc 8,10 ; Is 6,9-10 Ga 8,43-47 2Cr 3,14-16 2Tx 2,11-13).
Thiên Chúa ban Thánh Thần của Ngài để soi sáng lòng trí nhân loại:
- Ngài mạc khải và dạy dỗ sự thật: “chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta...” (1Cr 2,12-13 x. Gr 31,31-34 Mt 16,17 Ga 3,3-10 14,16-17, 25-26 16, 12-15 Pl 3,15).
- Ngài mạc khải qua kinh nguyện để hiểu biết: “xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao” (Tv 119,18 x. Tv 119,12.27 Ep 1,17-18).
Sự hiểu biết mạc khải của Thiên Chúa kéo theo những trách nhiệm đặc biệt: “Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, sẽ bị đòn nhiều...” (Lc 12,47-48 x. Mt 13,11-12 25,14-30 // Lc 19, 12-27).
Mạc khải của Thiên Chúa về chính mình chỉ được hiểu biết đầy đủ lúc Chúa Giêsu Kitô lại đến lần nữa: “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ có ngần có hạn, mai sau sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi” (1Cr 13,12 1Pr 1,13 1Ga 3,2).
Những hệ quả của việc đáp lại mạc khải:
- Sám hối: Trước thắc mắc: Vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội...” (Cv 2,38 x. Mt 4,17 Cv 3,19 26,20 2Cr 7,10).
- Tin: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17 x. Rm 10,8-10.14-15 1Cr 2,4-5).
- Vâng phục: “Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ” (Rm 1,5 x. Tl 2,17 Plm 21 1Pr 1,2).