Header

Hoa hậu thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa

31/08/2026
12
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch đã dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa tại Nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô Guatemala như một cử chỉ tạ ơn. Hành động này khẳng định đức tin Công giáo sâu sắc của cô, người luôn xem “Vạn tuế Chúa Kitô Vua” là phương châm sống. Bosch chia sẻ rằng chiến thắng là ý muốn của Thiên Chúa và mục tiêu tối thượng của cô là trở thành con người mà Ngài muốn. Sự kiện này nối tiếp truyền thống của các hoa hậu trước đó trong việc công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo.

CÂU CHUYỆN SUY TƯ

HOA HẬU THẾ GIỚI NĂM 2025 DÂNG VƯƠNG MIỆN CỦA MÌNH CHO THIÊN CHÚA

Sự việc diễn ra tại Nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas - một cơ sở do các Nữ tu Dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Fátima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn, qua đó trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin Công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thứ tư của Mexico, vào ngày 21 tháng Mười Một năm ngoái, Bosch đã đăng một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn trong vòng tuyển chọn, giải thích lý do tham gia cuộc thi bằng những lời: “Bởi vì ước mơ trở thành hiện thực, và bởi vì đó là ý muốn của Thiên Chúa.”

Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: “Hôm nay, một lần nữa tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô Vua!” Cô mô tả câu cuối cùng - tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, “Viva Cristo Rey!” (“Vạn tuế Chúa Kitô Vua!”) - là phương châm sống của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn cũng được đăng trên Instagram, được thực hiện trước vòng chung kết cuộc thi, cô Bosch cho biết cô có rất nhiều ước mơ và mục tiêu muốn đạt được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với cô là “trở thành con người mà Thiên Chúa muốn tôi trở thành. Tôi luôn ghi nhớ điều đó.”

Cô cũng đăng một số bức ảnh có các biểu tượng tôn giáo, trong đó có một tràng hạt Mân côi và hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe.

Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: “Tôi nói: “Tạ ơn Thiên Chúa”, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Ngài.”

(Ekai.pl 21-8-2026)


CHIA SẺ BÀI VIẾT