Header

Chú Giải Tin Mừng Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 3,16-21) | Giáo Phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
29/04/2025
518
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”: Qua Chúa Giêsu nhập thể và cứu chuộc, tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa tỏ bày tình yêu đối với thế gian (thế gian đây là tất cả những gì thuộc đối tượng tình thương của Chúa). Nhìn ngắm món quà tặng, nhận ra tâm tình của người cho. Cũng vậy, càng chiêm ngắm Chúa Giêsu: qua lời Người nói, việc Người làm, chúng ta càng cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG
THỨ TƯ TUẦN II MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG: Ga 3,16-21

Noel Quesson - Chú Giải

Bài đọc I:

Thiên Thần Chúa nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này".

Lệnh của Thiên Thần giải cứu các ngài là thế.

Đây không phải để yếu đuối thoát thân và trở lại cuộc sống nhỏ hẹp ấm êm, khỏi phải giam giữ tù tội. Đây là để bắt đầu lại!

Chú ý! Ta hãy hiểu rõ: “Giảng dạy trong đền thờ”, điều đó không chỉ muốn nói “trong các nhà thờ”. Đền thờ, đó là một sân rộng, nơi rộng rãi nhất trong thành, nơi của mọi cuộc tụ họp công cộng. Ngày Nay, điều đó phải được quảng diễn là: “Hãy đi giảng dạy lời hằng sống" trong đời sống thường ngày của bạn... trong các Hội đoàn... trong các rạp chiếu bóng... khắp nơi người ta tụ họp lại”. Lạy Chúa, Hôm Nay, Chúa trao cho chúng con cùng một lệnh truyền. Con phải thông truyền "lời hằng sống" về Chúa, về sự sống lại về sự công bình, về tình yêu cho ai, không phải giản dị bằng lời nói, nhưng bằng hành động.

“Mạnh dạn”. Từ này không ngừng trở lại nơi thánh Phaolô (Ep 6,19; Dt 3,6). Mạnh dạn. Dũng cảm. Chủ động. Nhiệt tình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được thái độ này.

Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ, vị thượng tế và các người thuộc phê ông đến, triệu tập công nghị.

Đó sự mạnh dạn!

Họ được cứu khỏi tù bạn đêm: sáng sớm họ bắt đầu giảng dạy. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh này.

Các Kitô hữu ngày nay có được sự nhiệt tình này không? Họ có thể đề ra cho thế giới những “giải đáp " độc sáng những “quan điểm” của Thiên Chúa, những giải đáp của Thiên Chúa, về những vấn nạn lớn hiện thời như hòa bình..thiếu ăn… phát triển các dân tộc... Công bình... Tình yêu không?

Lạy Chúa, chúng con còn quá xa với điều đó biết bao! Chúng con nhát sợ quá! Các Kitô hữu còn thiếu gan dạ và dũng cảm làm sao!

Lạy Chúa, chớ gì quyền năng Phục sinh của Chúa thấm nhập chúng con!

Kìa những người mà các ông đã tống ngục hiện đang giảng dạy dân chúng trong đền thờ.

Đây là một sự tái phạm. Lần này, án phạt sẽ nặng nề hơn.

BÀI TIN MỪNG: Ga 3,16-21

“THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN, ĐẾN NỖI…”

Mọi sự đều do Thiên Chúa khởi xướng.

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa “yêu thương"! Đó là một Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Tình yêu.

Tôi lưu ý đến trạng từ: Thiên Chúa yêu thương biết bao, yêu thương quá đỗi, yêu thương nồng nàn... Ta dự đoán Người sẽ làm những hành động điên rồ, và tình yêu đó sẽ thúc đẩy Người làm những việc kỳ lạ hơn.

“Thế gian”. Dù sao, ta cũng hiểu đôi chút. Thiên Chúa yêu thương thế gian: khi nhìn vào công trình của Người, vào tạo vật mà Người tạo thành, vào Người Con của Người.

Đến nỗi đã ban Con Một Người.

Gioan không ngừng suy niệm “hồng ân" này. Đức Giêsu là ân huệ của Thiên Chúa, là món quà kỳ diệu mà Chúa Cha đã tặng ban: là vật mà Người, coi là quý giá hơn cả.

Đức Giêsu là kỳ công của Thiên Chúa.

Việc nhập thể là một kỳ công của Thiên Chúa.

Ta thường nghĩ rằng, tình yêu Thiên Chúa chỉ được biểu lộ trên đồi Canvê... nhưng thực ra việc Ngôi Con đến trần gian này" đã là một biểu lộ của tình yêu. Việc Thiên Chúa làm Người, đã là một kỳ công yêu thương.

Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Thiên Chúa là Đấng “sống động" tuyệt vời sự sống là của cải quý giá nhất mà con người có thể chiếm lãnh được.

Hơn nữa, Thiên Chúa đã thông truyền sự sống của Người. Ta gặp rất nhiễu hình ảnh trong Kinh thánh: Cây sự sống, đường dẫn tới sự sống, nguồn. mạch sự sống, sách sự sống, bánh sự sống.

Kết hiệp với Thiên Chúa, thuận theo Thánh Ý Người: đó là "sống"…

Không vâng phục Thánh Ý Chúa: đó là "chết "…

Ai tin, sẽ không phải chết!

Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian...

Kiểu nói trên được lập đi lập lại hơn 50 lần trong Tin Mừng theo thánh Gioan.

Chính Chúa Cha đã có ý định sai gửi Con của Người.

Không phải để lên án thế gian. nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Chúng ta luôn gặp cùng một tư tưởng độc nhất: “Thiên Chúa đã yêu thương biết bao…”. Điều mong muốn, ước ao duy nhất, công trình cao cả của Thiên Chúa, đó là “cứu độ "! Chỉ cần đi lên những kinh nghiệm, những tình yêu riêng tư của ta, cũng đủ cảm thấy điều đó thật tự nhiên biết bao: Khi ta yêu thương, ta muốn điều tốt cho người mình yêu thương.

Thiên Chúa muốn “con" được cứu độ! Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa.

Thiên Chúa muốn “một người nào đó" mà con quen biết: đứa con của con, bạn con, người đồng nghiệp của con, chồng con... được cứu độ! Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa.

Ai tin, thì không bị lên án, kẻ không tin, thì bị lên án rồi.

Chúng ta gặp lại thái độ “quyết tuyển triệt để”:

Ủng hộ... hay chống lại... Đức Giêsu.

Tin... hay không tin... Đức Giêsu.

Do đó, con người có một trách nhiệm.

Mầu nhiệm thay! Thiên Chúa muốn cứu độ. Nhưng một số người "khước từ” ơn cứu độ này, và như thế là tự lên án chính mình.

Anh sáng sẽ đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa... Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng…những kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng.

“Làm điều lành "... “Làm điều ác”.. Thường thường theo cung cách hành xử đó, mà phân loại người. Ai làm lành (dù không nhận biết Đức Kitô) thì đã ở trong sự thông hiệp nào đó với Thiên Chúa rồi.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Phải tin vào Chúa Giêsu

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

- Đặt bài Tin Mừng này vào lễ Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh muốn chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi qua những lời trong bài Tin Mừng này, để suy tôn, phụng sự và sống theo gương mẫu Chúa Ba Ngôi.

- Đặt bài Tin Mừng này vào Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, Hội Thánh dạy chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô, trong tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa, để nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta.

- Đặt bài Tin Mừng này trong tâm tình và bầu khí của Mùa Phục Sinh, Hội Thánh muốn dạy chúng ta:

1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”: Qua Chúa Giêsu nhập thể và cứu chuộc, tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa tỏ bày tình yêu đối với thế gian (thế gian đây là tất cả những gì thuộc đối tượng tình thương của Chúa). Nhìn ngắm món quà tặng, nhận ra tâm tình của người cho. Cũng vậy, càng chiêm ngắm Chúa Giêsu: qua lời Người nói, việc Người làm, chúng ta càng cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta.

2. “Để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”: Hoạt động của đức tin là sống theo điều mình tin.

- Tin vào Chúa Giêsu nhập thể, chúng ta phải sống với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu: bằng cách noi theo Chúa và vâng phục Chúa để nên giống Chúa hơn.

- Tin vào Chúa Giêsu cứu chuộc: chúng ta cùng chết với Đức Kitô bằng cách cởi bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu, đồng thòi sống lại với Người bằng cách mặc lấy con người mới thuộc về Thiên Chúa: con cái sự sáng bằng một đời sống tốt lành thánh thiện.

3. “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được ơn cứu độ”: Thế gian là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, vì Người muốn qua Chúa Giêsu, mọi người được ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thương tôi và Người cũng yêu thương người khác nữa, vì thế:

- Tôi muốn Chúa yêu thương tôi, thì tôi cũng phải muốn để Thiên Chúa yêu thương người khác nữa: Hãy cầu nguyện cho nhau, nhất là những người đang ở gần mình, liên hệ đến mình, dù người ấy là ai và như thế nào đối với tôi.

- Tôi được Chúa yêu thương, thì tôi phải chia sẻ tình yêu ấy cho tình yêu ấy cho tha nhân bằng việc bác ái, từ thiện và phục vụ tha nhân.

4. “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng”: Có tật thì giật mình, khi chúng ta lơ là với Chúa và những công việc thuộc về Chúa, đó là dấu chúng ta thuộc về tối tăm do ma qủy, thế gian và xác thịt lôi cuốn và chi phối, lúc đó chúng ta cần xét mình để sám hối và cảnh giác.

5. “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”: Khi chúng ta sống trung thực với phẩm giá người Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa và ánh sáng thế gian, thì chúng ta nhiệt tình với công việc thuộc về Chúa và mau mắn sống theo giáo huấn của Chúa.

6. Trong mùa Phục Sinh, Hội Thánh muốn chúng ta năng suy niệm về Chúa Kitô để sống bí tích Thánh tẩy, vì “Đối với tôi, sống là Chúa Kitô” (P 1,12)

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10

CHIA SẺ BÀI VIẾT