
Thánh lễ ban bí tích thêm sức và Rước lễ Lần đầu tại giáo xứ Mỹ Hảo
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
TẠI GIÁO XỨ MỸ HẢO
Giáo xứ Mỹ Hảo, 12/07/2026 – Vào lúc 17g00 chiều Chúa nhật, Giáo xứ Mỹ Hảo hân hoan đón chào Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 28 em thiếu nhi, đồng thời cho 30 em được rước lễ lần đầu.

Đồng tế với đức cha có Cha sở Vinh Sơn Kiều Duy Tân, Cha phó Giuse Nguyễn Quốc Hội và Cha Đaminh Bùi Quang Long. Hiệp thông trong thánh lễ còn có thầy Phó tế Gioan Baotixita Dư Hải Đăng, quý tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng Mục vụ, quý phụ huynh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Sau thời gian học tập giáo lý và rèn luyện đời sống đức tin dưới sự hướng dẫn của quý dì và các anh chị giáo lý viên, hôm nay các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Cùng với đó, 30 em lần đầu tiên rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình đời sống Kitô hữu.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước tiến từ nhà xứ vào thánh đường. Trước khi cử hành thánh lễ, Cha sở Vinh Sơn Kiều Duy Tân thay lời cộng đoàn chào mừng đức cha và quý cha, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được đón vị cha chung của giáo phận về thăm mục vụ và ban các bí tích cho các em thiếu nhi.

Sau bài giảng, cha sở giới thiệu với đức cha các em đã hoàn tất chương trình giáo lý và đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Tiếp đến là nghi thức tuyên xưng đức tin và lặp lại lời hứa từ bỏ ma quỷ. Đức cha đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh trên trán từng em. Qua nghi thức này, các em lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, được củng cố trong đức tin và được mời gọi trở nên chứng nhân của Chúa Kitô giữa đời.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Đến phần hiệp lễ, 30 em thiếu nhi lần đầu tiên rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu sau thời gian dài học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn. Đây là giây phút thiêng liêng, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong đời sống đức tin của các em.

Trước khi thánh lễ kết thúc, cha sở Vinh Sơn thay lời cộng đoàn dâng lời cảm ơn Đức cha. Kế đến, một em đại diện các em lãnh nhận bí tích hôm nay dâng lời tạ ơn Chúa và gửi lời cảm ơn đến đức cha, quý cha, quý dì, quý sơ, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn.

Ngày hồng ân hôm nay được nối dài qua những bức ảnh lưu niệm trước cung thánh. Thánh lễ kết thúc trong bình an, để lại nơi các em nhiều dấu ấn thiêng liêng. Cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hảo hiệp lời cầu nguyện, ước mong các em ngày càng trưởng thành trong đức tin và can đảm loan báo Tin Mmừng, mở rộng Nước Chúa đến với mọi người.

Ban Truyền thông Giáo xứ Mỹ Hảo
HÌNH ẢNH












