Header

Giới Thiếu Nhi

avatarby
25/01/2018
2.1K
Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử hình thành và phát triển của giáo phận Phú Cường - giáo phận tròn 50 năm tuổi. Với tâm tình cảm tạ hồng ân lớn lao Thiên Chúa luôn giành cho giáo phận. Nhiều sự kiện kỷ niệm đã diễn ra, trong đó phải kể đến Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT),...

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIỚI THIẾU NHI

Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của giáo phận Phú Cường - giáo phận tròn 50 tuổi. Với tâm tình cảm tạ hồng ân lớn lao Thiên Chúa luôn dành ban cho giáo phận trong suốt quãng thời gian dài và gian khó vừa qua, mọi thành phần dân Chúa giáo phận Phú Cường hoan hỉ mừng năm Kim Khánh. Nhiều sự kiện kỷ niệm được tổ chức cùng với các sinh hoạt sôi nổi tại các giáo xứ, trong các hội dòng, các đoàn thể, trong đó phải kể đến Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) - một phong trào giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi và thiếu niên trong giáo phận. 

Chung nguồn gốc với Phong trào TNTT Việt Nam, phong trào TNTT giáo phận Phú Cường trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển của phong trào TNTT giáo phận Sài Gòn. Phong trào cùng thăng trầm theo các biến cố lịch sử trong nước. Sau năm 1975, tất cả sinh hoạt của TNTT bị đình chỉ và hoạt động chính yếu dưới hình thức dạy giáo lý và sinh hoạt trong lớp giáo lý. Đến khoảng năm 1985, nhận thấy nhu cầu giáo dục đức tin và nhân bản không thể thực hiện chỉ bằng lý thuyết mà còn cần phải được nuôi dưỡng bằng các hoạt động nhân bản thực tế ngoài trời để các em tiếp xúc với thiên nhiên, với môi trường xã hội, cha Giuse Nguyễn Đình Hòe cùng với cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, cha Simon Nguyễn Văn Thu và một số cộng tác viên khác đã nghiên cứu lại và điều chỉnh kim chỉ nam của Phong trào. Những thay đổi này là nhằm giúp phong trào thích ứng với hoàn cảnh địa phương, với hiện trạng mới của xã hội mà ở đó các trẻ có thể phát triển toàn diện về thể lý, tinh thần, và trên hết là vươn tới một đời sống đức tin sống động. Ban đầu, hoạt động TNTT manh nha ở một số giáo xứ thuộc giáo hạt Củ Chi, Tây Ninh, và Phú Cường. Đến năm 1998, khóa huấn luyện huynh trưởng đầu tiên được tổ chức đánh dấu sự trở lại chính thức của phong trào TNTT giáo phận Phú Cường. 

Mục đích của phong trào TNTT giáo phận Phú Cường là nhằm xây dựng một môi trường, một hoàn cảnh, một tôn chỉ để giúp các em thiếu nhi và thiếu niên từ khoảng 5 - 17 tuổi được phát triển về cả hai mặt tự nhiên và siêu nhiên. Các em tham gia phong trào được rèn luyện để có một thân xác khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và có một nhân cách hoàn hảo. Quan trọng hơn, các em được giáo dục để đạt tới một đức tin trưởng thành dựa trên Lời Chúa, được thực hành qua đời sống bác ái, tông đồ trong môi trường và hoàn cảnh của các em. Chúa Giê-su Thánh Thể là tâm điểm của đời sống thiếu nhi; và sống Thánh Thể đóng vai trò quan trọng trong định hướng hoạt động của phong trào. Sống Thánh Thể bắt đầu bằng việc dâng ngày, cao điểm là Thánh lễ và Rước lễ, và kết thúc với kinh tối. Thêm vào đó, viếng Thánh Thể được thực hiện luân phiên theo đội. Chương trình hoạt động của phong trào được sắp xếp theo chu kỳ của năm Phụng Vụ, kèm thêm những ngày lễ mang tính nhân văn như ngày của cha hoặc ngày của mẹ, hoặc ngày lễ bổn mạng của đoàn, của đội…. Chương trình này được áp dụng song song với chương trình giáo lý của giáo 

Chương trình huấn luyện của phong trào TNTT giáo phận Phú Cường được chia thành 3 ngành chính (Ấu - Thiếu - Nghĩa), mỗi ngành được phân thành 3 cấp (cấp I - cấp II - cấp III) theo từng lứa tuổi. Phong trào sử dụng sáu phương pháp căn bản và có chương trình thăng tiến áp dụng cho các ngành các cấp rõ ràng và chi tiết. Để giảm bớt việc thiêng liêng (mà theo kinh nghiệm nhiều nơi, số lượng đó đã trở nên quá tải đối với các em) và chú ý hơn đến việc huấn luyện nhân bản, nội dung của chương trình thăng tiến tại giáo phận có một số thay đổi. Sự thay đổi thể hiện rõ nét đầu tiên là trong khẩu hiệu các ngành (Ấu nhi - Vâng Lời, Thiếu Nhi - Bác Ái, Nghĩa sĩ - Dấn Thân). Phần giáo dục nhân bản được đưa vào trong các khẩu hiệu của thiếu nhi để khẩu hiệu vừa có phần đạo đức và vừa có phần nhân bản. Ý nghĩa lời chào cũng được đổi thành: Thành thật - giúp ích - cầu nguyện - hiệp lễ. Đặc biệt, các cha đã đưa “sa mạc tâm linh” vào chương trình huấn luyện huynh trưởng để giúp các trưởng đào sâu đời sống cầu nguyện dựa trên Lời Chúa. Trại sa mạc cho huynh trưởng cấp I liên đoàn được tổ chức thường niên. Huấn luyện huynh trưởng cấp II và cấp III được tổ chức 2 - 3 năm một lần luân phiên nhau. Trại huấn luyện cho đội trưởng diễn ra một lần trong năm tại các hiệp đoàn. Nhờ đó, huynh trưởng và đội trưởng được huấn luyện và bồi dưỡng thường xuyên để có thể thăng tiến bản thân, đồng thời giúp các hoạt động của phong trào thiếu nhi tại giáo xứ được phát triển bền vững. Các kỳ họp mặt huynh trưởng được tổ chức hằng năm nhằm tạo cơ hội cho các trưởng ở các giáo xứ trên toàn giáo phận được gặp gỡ và giao lưu học hỏi lẫn nhau, làm tăng tình đoàn kết thân ái; và là những dịp thuận lợi để các trưởng chia sẻ khó khăn và trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo phận được tổ chức hai năm 1 lần nhằm giúp các em có cơ hội được hòa mình vào sức sống mục vụ của giáo phận. Ngoài ra, thiếu nhi Thánh Thể ở các giáo xứ cũng có những hoạt động sinh hoạt riêng như trại hè vui, hội thao, giao lưu thể thao liên xứ, thi giáo lý và hội chợ gây quỹ hoạt động trong những dịp lễ, tết…

Nhờ những nỗ lực giáo dục bền bỉ và sự quan tâm chăm sóc của quý cha phụ trách thiếu nhi giáo phận, ban nghiên huấn, các cha phụ trách thiếu nhi giáo hạt cùng với các huynh trưởng cộng tác viên, phong trào thiếu nhi Thánh Thể của giáo phận Phú Cường ngày một lớn mạnh và được mở rộng. Từ những sinh hoạt riêng lẻ của một vài giáo xứ, hiện nay hầu hết các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường đã có sinh hoạt thiếu nhi Thánh Thể, các huynh trưởng được huấn luyện ở các kỳ sa mạc cấp giáo phận và theo một chương trình thăng tiến chung. 

Nhân dịp mừng kỷ niệm Kim Khánh của giáo phận, trong niềm tin - yêu - hy vọng vào Chúa Giê-su Thánh Thể - Huynh trưởng Tối Cao, phong trào TNTT nhìn về quá khứ để ôn lại những biến cố, những bài học bổ ích và những kinh nghiệm quý báu được góp nhặt qua những thành công cũng như thất bại. Phong trào xác định thực trạng hiện tại của mình, qua đó điều chỉnh và bổ sung nội dung hoạt động cho phù hợp hơn với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại trong việc giáo dục các em thiếu nhi về nhân bản và đức tin. Tuy phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự trợ lực của Chúa Giêsu Thánh Thể, phong trào luôn cố gắng hết sức mình để ngày càng phát triển, giúp các em thiếu nhi sống mật thiết với Chúa hơn, thăng tiến bản thân, làm tông đồ xây dựng Hội Thánh và trở thành người công dân tốt của xã hội. 

CHIA SẺ BÀI VIẾT