Header

Giới trẻ Giáo phận Phú Cường hành hương Tắc Sậy

Khoảng 250 bạn trẻ Giáo phận Phú Cường hành hương tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, gặp gỡ các bạn trẻ Giáo phận Cần Thơ trong hai ngày với tinh thần hiệp hành.

GIỚI TRẺ

GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG HÀNH HƯƠNG TẮC SẬY

Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, 01-02/09/2026 – Trong hai ngày 01 và 02/09/2026, khoảng 250 bạn trẻ Giáo phận Phú Cường đã cùng nhau lên đường hành hương đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Chuyến đi do Cha Maccô Phạm Văn Hải, Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Phú Cường, làm trưởng đoàn, cùng sự đồng hành của quý cha, quý sơ trong Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận. Tại đây, các bạn trẻ Phú Cường có dịp gặp gỡ gần 100 bạn trẻ Giáo phận Cần Thơ, cùng nhau tạo nên một hành trình gặp gỡ, kết nối và hiệp thông đầy ý nghĩa.

Hành trình không chỉ là một chuyến đi, nhưng còn là cơ hội để người trẻ cùng nhau sống đức tin qua những giây phút cầu nguyện, giao lưu, chia sẻ và sinh hoạt. Đoàn đã có những giây phút lắng đọng khi viếng mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cùng dâng lời cầu nguyện trong không gian linh thiêng giữa hành trình. Những cuộc gặp gỡ tại Tắc Sậy đã mở ra thêm những kết nối mới, để các bạn trẻ hai giáo phận cùng chung niềm vui, cùng chia sẻ những trải nghiệm và cùng lan tỏa tinh thần hiệp hành.

Cách riêng, đêm Lửa Hiệp Hành đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi. Dưới ánh lửa, những khoảng cách được xóa nhòa, những người trẻ cùng nhau ca hát, giao lưu và chia sẻ, để tình huynh đệ giữa hai giáo phận thêm gần gũi và gắn kết.

Bên cạnh đó, hành trình còn đưa các bạn trẻ đến với Linh địa Đức Mẹ Fatima thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Nơi đây, mỗi người có những phút giây lắng đọng, cầu nguyện và phó thác những tâm tình của mình nơi Mẹ Maria. Ngoài những khoảnh khắc vui tươi và sôi nổi, hành trình cũng để lại những phút giây lắng đọng bên Chúa qua việc cầu nguyện và thánh lễ. Tất cả đã góp phần làm nên một chuyến hành hương trọn vẹn, nơi mỗi người không chỉ có thêm những kỷ niệm đẹp, nhưng còn mang về cho mình những người bạn mới và những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình đức tin.

Hai ngày một đêm khép lại với những cuộc gặp gỡ và những kỷ niệm khó quên, làm nên một hành trình tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa: nơi những bước chân gặp nhau, những trái tim được kết nối và đức tin được sẻ chia. Hành trình khép lại, nhưng ngọn lửa hiệp hành được thắp lên nơi người trẻ hai giáo phận vẫn còn tiếp tục cháy sáng, hẹn nhau trên những hành trình tiếp theo.

Ban Mục vụ Giới trẻ

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
64+