
Lời nguyện chung | Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng công chính và hằng mời gọi con người sống công bằng, bác ái với tha nhân. Trong tâm tình tôn thờ và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1.Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh cha…, các giám mục, linh mục và phó tế trong Hội thánh luôn ý thức ơn gọi của mình đến từ Thiên Chúa, biết trung thành suy niệm Lời Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để có thể dẫn dắt dân Chúa bước đi trong ánh sáng Tin mừng giữa xã hội hôm nay.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm ngay thẳng, biết thành tâm thiện chí tìm kiếm chân lý, để góp phần xây dựng con người được thăng tiến toàn diện và giúp đất nước phát triển trong tinh thần công bằng, chân thật và yêu thương.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn, khủng hoảng trong đức tin hoặc đang chịu thử thách trong cuộc sống, cảm nhận được tình yêu thương và sự nâng đỡ của Thiên Chúa, để vững lòng tín thác vào Người trong mọi hoàn cảnh.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho từng người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống công bằng và đối xử với nhau bằng tình bác ái chân thành, luôn ý thức rằng mọi sự mình có đều là hồng ân Chúa ban, để khiêm tốn sống trong niềm tri ân và phó thác đời mình trong tay Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha là nguồn cội của mọi loài, Cha đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Cha. Xin giúp chúng con luôn biết trở về với Cha để tìm lại chính mình, đừng để chúng con đánh mất căn tính làm con Cha vì những đam mê phù hoa trần thế, nhưng biết tìm thấy hạnh phúc đích thực trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
