
Lời nguyện chung | Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và luôn công bình trong mọi việc đối với hết thảy mọi người. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Thiên Chúa mời gọi mọi người cộng tác trong Vườn Nho của Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn trung tín với ơn gọi, hăng say trong sứ vụ phục vụ tha nhân, để trở nên những người thợ khôn ngoan và tận tụy trong Vườn Nho của Chúa.
2. Tình trạng bất bình đẳng về nhân quyền vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, khiến biết bao người bị tước mất tự do và không được sống trong an bình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết cổ võ lối sống công bằng, tôn trọng phẩm giá con người và tích cực xây dựng một thế giới phát triển trong thái bình và thịnh vượng.
3. Nhiều người trong xã hội hôm nay sống theo tính toán thiệt hơn và dửng dưng trước nỗi khổ đau của tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sống nhân hậu, dám vượt thắng ích kỷ của bản thân, để cùng xây dựng một môi trường chan hòa yêu thương và tình người.
4. Thiên Chúa hằng yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm và thành tâm hoán cải, để luôn sống trong ân sủng và bình an của Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha nhân hậu, xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con vừa thành tâm dâng lên. Xin giúp chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Cha, để nhờ đó, chúng con có thể quảng đại trao ban tình yêu ấy cho mọi người chung quanh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
