
Lời nguyện chung | Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao phó phần việc trong Vườn Nho của Ngài. Với ý thức trách nhiệm và lòng nhiệt thành, ước mong cho Vườn Nho của Chúa trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Hội thánh là Vườn Nho của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh, dù phải trải qua nhiều thử thách và gian nan trong sứ vụ, vẫn luôn trung thành, nhiệt tâm và quảng đại làm việc trong Vườn Nho của Chúa.
2. Trái đất là Vườn Nho chung của nhân loại nhưng đang bị tổn hại nặng nề do sự khai thác và hủy hoại của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường, để thế giới luôn xanh tươi và là mái nhà chung của muôn loài.
3. Cây nho phải chịu cắt tỉa mới có thể sinh hoa kết trái. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp đau khổ, thử thách, hoặc thất vọng vì bệnh tật, biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa là Đấng hằng yêu thương và chăm sóc họ.
4. Vườn Nho của Chúa mở rộng cho muôn dân nước. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa, dấn thân phục vụ tha nhân bằng những khả năng Chúa ban, để cùng góp phần sinh ích cho phần rỗi các linh hồn.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con làm những người thợ trong Vườn Nho của Chúa. Xin giúp chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban, trung thành và nhiệt tâm trong sứ vụ, để cuộc sống chúng con sinh nhiều hoa trái tốt lành, mang lại niềm vui cho tha nhân và vinh quang cho Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
