
Lời nguyện chung | LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - Lễ vọng | Giáo Phận Phú Cường
LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - LỄ VỌNG
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, một đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1. Hội thánh luôn coi Đức Mẹ là mẫu mực về đời sống tin, cậy, mến và kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong đại gia đình Hội thánh luôn học hỏi đời sống của Đức Mẹ, để ngày càng vững tin vào Chúa.
2. Mẹ Maria đầy tràn hồng phúc, vì đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia nhận biết quyền năng và tình thương của Đấng Tối Cao, để nhờ đó dẫn đưa dân tộc mình đến cuộc sống an vui và thịnh vượng.
3. Mẹ Maria là người phụ nữ cao trọng nhất vì đã tin vào Lời của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho phẩm giá của người phụ nữ được tôn trọng và vai trò của họ trong đời sống xã hội được khẳng định đúng với tài năng và khả năng Chúa ban.
4. Cuộc đời Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của lời ca ngợi Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Mẹ, sống trung thành với Chúa và cùng chung lời ngợi khen Chúa vì muôn vàn hồng phúc Ngài đã thương ban.
Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, Cha đã ban cho Đức Maria đặc ân vô cùng lớn lao là lên trời cả hồn lẫn xác. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa như Mẹ, hầu sống trung thành với Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
