Header

Lời nguyện chung Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một là mạch nước hằng sống phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát tìm đến với Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh và biết mang niềm vui đức tin đến cho mọi người chung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong sa mạc cuộc đời, chúng ta nhiều khi khát Nước hằng sống, khát tình yêu và hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Người làm thỏa nguyện cơn khát tình yêu viên mãn và sự sống đời đời nơi mỗi người chúng ta

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội thánh, khi giảng dạy trong Mùa Chay, luôn được lửa Thánh Thần bừng cháy trong tâm hồn, để lời giảng của các ngài khơi dậy nơi các tín hữu ngọn lửa đức tin và lòng mến Chúa yêu người.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn khao khát Nước hằng sống là Lời Chúa, Thánh thể và Thánh Thần, để được nuôi dưỡng dồi dào trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những Kitô hữu đang sống khô khan nguội lạnh sớm nhận ra Đức Giêsu vẫn đang chờ đợi họ, để tâm hồn họ được thắp sáng ngọn lửa đức tin và trở lại cùng Người.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ sốt sắng tham dự các cử hành phụng vụ trong Mùa Chay, nhận biết sâu xa tình thương cứu độ của Chúa, để hết lòng yêu mến phụng thờ Người và sống quảng đại với tha nhân.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một là mạch nước hằng sống phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát tìm đến với Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh và biết mang niềm vui đức tin đến cho mọi người chung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải file về tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT