
Lời nguyện chung Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm A| Giáo Phận Phú Cường
by Giờ Kinh Gia Đình
LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa nhật III Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta sống trong niềm hy vọng. Với tâm tình hy vọng và niềm vui của những người lữ hành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh luôn là cầu nối đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho đoàn chiên được trao phó, nhờ đó mọi người nhận ra niềm hy vọng nơi Thiên Chúa - Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết lắng nghe tiếng nói của người dân và quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của họ, để mọi người được tôn trọng và hưởng một cuộc sống xứng với phẩm giá con người như Thiên Chúa mời gọi.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu được Chúa nâng đỡ, để trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, đặc biệt khi gặp thử thách đức tin, luôn vững lòng trông cậy vào sự quan phòng của Chúa; nhờ đó, mỗi người được lớn lên trong đức tin và đức cậy.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong giáo xứ luôn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc, đặc biệt trong sứ vụ truyền giáo, dọn đường đón chờ Chúa đến cho bản thân và người khác, hầu tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi mọi người đặt niềm hy vọng vào Ngài. Xin giúp chúng con vượt qua những thử thách gian nan và sẵn sàng chờ đón Con Chúa lại đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.docx