Header

Lời nguyện chung Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A| Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và đồng hành trong từng giây phút của cuộc sống. Nhờ đó, chúng con biết vững tin, yêu mến và vui tươi vượt thắng mọi gian nan thử thách trong hành trình trần thế. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu Phục Sinh luôn là người bạn đồng hành trung thành với chúng ta trên mọi nẻo đường, như xưa Người đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn ý thức tầm quan trọng của Lời Chúa, biết chuyên cần lắng nghe, suy niệm và sống theo Lời ấy, để có thể loan báo Tin mừng phục sinh cho muôn người.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết tôn trọng và đề cao phẩm giá con người, để mọi quyết định và hành động của họ đều hướng tới công bình, bác ái và phục vụ con người cách chân thành.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp thử thách, đau khổ, thất vọng và cô đơn, được Chúa nâng đỡ, ủi an và ban cho niềm tin vững vàng cùng lòng cậy trông kiên vững nơi tình yêu thương của Thiên Chúa.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống theo Lời Chúa dạy, tích cực thực thi bác ái và quảng đại chia sẻ với những người nghèo khổ, để tình yêu Chúa được lan tỏa đến mọi người chung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và đồng hành trong từng giây phút của cuộc sống. Nhờ đó, chúng con biết vững tin, yêu mến và vui tươi vượt thắng mọi gian nan thử thách trong hành trình trần thế. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải file về tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT