
Lời nguyện chung Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A| Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Mục tử nhân lành, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, luôn dẫn đưa chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi trong sự sống viên mãn của Người. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha những lời nguyện thiết tha:
1. Chúa đã trao đoàn chiên của Người cho các mục tử. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh được đầy tràn Thánh Thần khôn ngoan và sức mạnh, để luôn trung thành hướng dẫn đoàn chiên tiến bước trong đức tin, đức cậy và đức mến.
2. Cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la mà thiếu những người thợ nhiệt thành. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhiều tâm hồn quảng đại biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng dấn thân phục vụ Tin mừng trong cánh đồng truyền giáo của Hội thánh.
3. Trên thế giới hôm nay, còn nhiều anh chị em Kitô hữu chịu bách hại vì trung thành với đức tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang đau khổ trong thử thách cảm nghiệm được sự hiện diện và nâng đỡ của Chúa, để kiên vững làm chứng cho tình yêu của Người.
4. Đức Giêsu đã phục sinh để ban sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đã trung kiên làm chứng cho Chúa được cùng Người hưởng phúc phục sinh trong vinh quang thiên quốc.
Chủ tế: Lạy Cha là nguồn mạch tình yêu và sự sống, Cha đã ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô, Con Một Cha, để Người dẫn dắt đoàn chiên đang lữ hành về cùng Cha. Xin cho chúng con biết bước theo Đức Kitô, hầu mai ngày được cùng Người hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
