
Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A| Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Ngài hằng yêu thương và chăm sóc con người. Trong tâm tình nghĩa tử, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi những lời nguyện xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh, luôn thể hiện được dung nhan của lòng Chúa thương xót qua việc tận tâm phục vụ và trao ban những ơn lành của Chúa cho mọi người.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, được Chúa hướng dẫn, để họ luôn biết quan tâm và lo cho các nhu cầu của người dân, nhờ đó mọi người sống xứng đáng với phẩm giá con người mà Chúa đã dựng nên.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý, được ơn nhận biết Chúa là chân lý đích thực và toàn vẹn, để họ biết trở về với Chúa và được hưởng sự sống đời đời.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết sống bác ái, yêu thương và chân thành cộng tác với nhau, để xây dựng Hội thánh ngày càng tốt đẹp hơn, như dấu chỉ Nước Thiên Chúa giữa trần gian này.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng con và dám sống chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
