
Lời nguyện chung |Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm A| Giáo Phận Phú Cường
CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn muốn cho con người được sống trong bình an và hạnh phúc. Với niềm tin tưởng phó thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội thánh trở nên mái nhà của tình yêu, để mọi thành phần trong Hội thánh biết chân thành yêu thương, phục vụ lẫn nhau và trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa giữa nhân loại hôm nay.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết điều hành đất nước trong tinh thần công bằng và nhân ái, luôn quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, già yếu và bị bỏ rơi, để mọi người đều được hưởng cuộc sống xứng hợp với phẩm giá con người.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu, là những người đã lãnh nhận đức tin, luôn biết tuyên xưng niềm tin ấy không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu Chúa nơi bí tích Thánh thể, biết loại bỏ nơi mình thái độ thờ ơ, chia rẽ và oán ghét, để sống hiệp nhất và yêu thương nhau trong tinh thần huynh đệ.
Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên chúng con, để nhờ Người, chúng con biết yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em như chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
