Header

Lời nguyện chung - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Lễ Thiếu Nhi

avatarby
06/10/2022
1.7K
Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng và phúc lành luôn yêu thương và rộng lượng tuôn đổ biết bao hồng ân xuống trên mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Với tâm tình tin tưởng, mến yêu và cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin: Lời nguyện chung - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Lễ Thiếu Nhi , Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường,

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C
Lễ Thiếu Nhi

Anh chị em và các con thiếu nhi rất thân mến,
Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng và phúc lành luôn yêu thương và rộng lượng tuôn đổ biết bao hồng ân xuống trên mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Với tâm tình tin tưởng, mến yêu và cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. "Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn được đầy tràn tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, để các ngài luôn nhiệt tâm và chu toàn sứ mạng được Chúa và Giáo Hội giáo phó.

2. “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo khó, đặc biệt là các em nhỏ, đang đau khổ về bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn, biết chạy đến với Chúa Giêsu, vị lương y nhân từ, để được Người an ủi, nâng đỡ và chữa lành những thương tổn xác hồn.

3. “Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, nhận biết Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương, chăm sóc con người, nhờ đó mọi người được cùng nhau ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ Chúa luôn mãi trong cuộc đời.

4. “Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người thiếu nhi chúng con đây, luôn biết sống tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, vì ý thức được biết bao ân huệ mà Chúa đã thương ban. Xin cho chúng con luôn nỗ lực cộng tác làm cho những ơn lành đó trổ sinh hoa trái mỗi ngày một nhiều hơn, ngõ hầu làm sáng danh Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban ơn giúp chúng con luôn trung thành sống đức tin trong tâm tình cảm tạ, tôn vinh Chúa, và yêu thương hết mọi người.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

File Word

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT