Header

Lời nguyện chung Lễ Giao thừa | Giáo Phận Phú Cường

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa suốt năm qua. Chúng con dâng năm mới sắp đến cho Chúa, xin thương che chở và thánh hóa chúng con, để luôn được bình an trong sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN CHUNG
LỄ GIAO THỪA
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta sắp bước qua ngưỡng cửa thời gian của năm cũ để bước vào năm mới. Thật nhiệm mầu khi chúng ta hiện diện trước Đấng là Chủ của thời gian và lịch sử. Trong tâm tình cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân đã lãnh nhận trong một năm qua, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh Việt Nam nhận ra tình yêu thắm thiết Chúa tặng ban, cả trong thử thách và gian nan, để luôn tin tưởng, cậy trông và phó thác hoàn toàn cho Chúa.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chính quyền các cấp thêm đức độ và khôn ngoan, biết yêu nước thương dân, luôn hành động vì ích chung, để mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho dân tộc Việt Nam, dù sống ở bất cứ nơi nào, luôn biết giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn bó yêu thương và giữ vững tình nghĩa quê hương, để mang lại cho nhau sự nâng đỡ và niềm vui.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình của giáo xứ chúng ta trong năm mới biết nỗ lực sống đức tin, thể hiện lòng thương xót với nhau và với mọi người, để đời sống giáo xứ luôn ấm áp trong tình Chúa và tình người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa suốt năm qua. Chúng con dâng năm mới sắp đến cho Chúa, xin thương che chở và thánh hóa chúng con, để luôn được bình an trong sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải file về tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT