Header

Lời nguyện chung Lễ Mùng Hai Tết - Cầu cho Ông bà Tổ tiên | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, xin thương nhận lời nguyện cầu chúng con dâng lên cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và giúp chúng con biết sống trọn chữ hiếu và không ngừng cầu nguyện cho các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN CHUNG
LỄ MÙNG HAI TẾT - CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn biết nêu gương về lòng thảo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ giữa lòng dân tộc.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta đã qua đời được Chúa thương tha mọi tội lỗi, để các ngài sớm được hưởng phúc với Chúa nơi Quê Trời.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người làm con biết tin kính Thiên Chúa và hết lòng thảo kính tổ tiên, biết chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các ngài, để xây dựng một gia đình thánh thiện như Chúa muốn.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho từng người trong cộng đoàn chúng ta biết hướng về gia đình trong ngày đầu năm, để cụ thể hóa lòng thảo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhờ đó mọi người cảm nhận được lề luật Chúa dạy qua cách sống của chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, xin thương nhận lời nguyện cầu chúng con dâng lên cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và giúp chúng con biết sống trọn chữ hiếu và không ngừng cầu nguyện cho các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT