
Lời nguyện chung Thứ Sáu Lễ Tro - Năm A | Giáo Phận Phú Cường
THỨ SÁU LỄ TRO - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, vẫn đang đợi chờ chúng ta sám hối trở về với Ngài. Với niềm tin tưởng và hy vọng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn sống khiêm nhường trong tâm hồn, để lắng nghe và thi hành Lời Chúa truyền ban. Nhờ thế, đời sống và sứ vụ mục tử của các ngài trở nên chứng nhân dẫn đưa bao con chiên lạc lối mau mắn trở về với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà cầm quyền đất nước mau mắn nhận biết giá trị phẩm giá con người, từ đó có những phương thế thích hợp để xây dựng xã hội ngày một phát triển và bảo vệ giá trị con người theo tinh thần Tin mừng Kitô giáo.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang bị trói buộc bởi các đam mê tội lỗi thế tục được Thiên Chúa giải thoát, nhờ đó biết sống tinh thần trách nhiệm trong mọi môi trường theo Lời Chúa dạy.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống Mùa Chay thánh với tinh thần chuyên chăm cầu nguyện, biết ăn năn sám hối những lỗi lầm đã qua và thực thi các việc bác ái trong tương quan yêu thương anh chị em nghèo khổ xung quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin nhận lời khẩn nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin Chúa thương thứ tha lỗi lầm cho chúng con và ban ơn giúp sức để chúng con vượt thắng mọi cám dỗ, sống tinh thần Mùa Chay cách xứng hợp hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
