Muối Men Cho Đời 278 | Bài Giảng Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C | Ga 21,1-19 | Lm. Gioan Lê Quang Tuyến.

03/05/2025
586
Tin mừng hôm nay được trích từ một trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ sau khi Ngài Phục sinh. Trong nỗi chán trường vì sự ra đi của thầy Giêsu, Phêrô và các anh em của người muốn quay về với con đường của nghề trài lưới năm xưa. Vì thế ông quyết định ra đi đáng cá. Họ vất vả đánh cá suốt đêm mà không bắt được gì. Khi trờ vào bờ, Chúa Giêsu đã đón gặp họ trền bờ. Nhưng họ không nhận ra Chúa. Từ trên bờ, Chúa bảo họ thả lưới bên phải thuyền để bắt cá. Dù là những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề trài lưới, nhưng không biết động lực nào đã khiến Phêrô và anh em ông tin vào lời của người khách lạ "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Khi họ làm như vậy, họ bắt được nhiều cá hơn mức họ tưởng tượng. Khi Gioan nhận ra đó là Chúa Giêsu và đã nói với Phêrô. Phêrô đã không thể kìm nén được sự phấn khích của mình và nhảy xuống nước để đi gặp Chúa.
CHIA SẺ BÀI VIẾT