
Chủng Viện Thánh Giuse Phú Cường Tổ Chức Ngày Cộng Đoàn Khép Lại Năm Đào Tạo 2025–2026
CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG TỔ CHỨC NGÀY CỘNG ĐOÀN
KHÉP LẠI NĂM ĐÀO TẠO 2025–2026
Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường, 26–27/05/2026 – Khép lại năm đào tạo 2025–2026, đại gia đình Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường tổ chức Ngày cộng đoàn với chủ đề “Thánh Thần và chúng tôi” (Cv 15,28). Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau một năm học tập và đào luyện, mà còn là cơ hội để mọi người nhìn lại hành trình ơn gọi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tham dự Ngày cộng đoàn có quý cha và quý thầy trong Ban Đào tạo, quý sơ đang phục vụ tại Toà Giám mục Giáo phận Phú Cường, quý sơ, quý thầy cô, cùng 19 anh em Dự bị ba lớp. Tất cả cùng quy tụ trong tinh thần yêu thương và hiệp thông, theo hình ảnh cộng đoàn giáo hội sơ khai luôn biết lắng nghe và bước đi theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã. Trước linh ảnh Đức Mẹ, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm đào tạo vừa qua; đồng thời mỗi người âm thầm phó dâng hành trình ơn gọi của mình, xin Mẹ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ trên con đường phía trước.

Tiếp nối hành trình, đoàn đến viếng phần mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Trước gương sáng đời sống yêu thương, hy sinh và phó thác của ngài, cộng đoàn được mời gọi sống quảng đại hơn trong tình yêu phục vụ. Những giây phút cầu nguyện bên phần mộ vị linh mục đáng kính nhắc nhớ mỗi người về ơn gọi hiến thân âm thầm cho Chúa và cho tha nhân.

Ngày cộng đoàn cũng dành những khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi, sẻ chia và gắn kết. Những chuyến phà giữa miền sông nước, những câu chuyện bên nhau và đặc biệt là trải nghiệm ngồi vỏ lãi len lỏi qua những mảng xanh thiên nhiên tại Khu du lịch Mùa Xuân đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Qua từng cuộc gặp gỡ, từng lời hỏi thăm và sự hiện diện dành cho nhau, tình huynh đệ trong cộng đoàn ngày càng được vun đắp.

Nhìn lại hành trình vừa qua, mỗi người thêm xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và hoạt động âm thầm trong đời sống cộng đoàn: nơi những giờ kinh chung, nơi bàn ăn huynh đệ, nơi sự nâng đỡ lặng lẽ và trong cả những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Chính Chúa Thánh Thần quy tụ cộng đoàn nên một, giúp mỗi người sống chan hoà, quảng đại và cùng nhau lớn lên trong ơn gọi.
Ngày cộng đoàn khép lại trong niềm vui và lòng biết ơn. Dẫu hành trình đào tạo phía trước còn nhiều thao thức, mỗi người ra về với tâm hồn nhẹ nhàng hơn và niềm xác tín rằng Chúa vẫn luôn đồng hành trong từng chặng đường của đời dâng hiến. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt và canh tân tâm hồn mỗi anh em, để mai ngày trở nên những mục tử biết yêu thương và phục vụ giữa lòng Giáo hội.
Ban Mục vụ Ơn gọi
HÌNH ẢNH












