Header

Hiệp hành – Hoán cải trong đào tạo ơn gọi và sứ vụ linh mục

Trong khuôn khổ “Điểm hẹn đọc sách” tháng 1, gia đình Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường đã cùng nhau lắng nghe và suy tư về hành trình hiệp hành và hoán cải trong đào tạo ơn gọi và sứ vụ linh mục, qua những chia sẻ của cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh.
DỰ TU
HIỆP HÀNH – HOÁN CẢI TRONG ĐÀO TẠO ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ LINH MỤC

Trong bầu khí gia đình thân tình của Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường, điểm hẹn đọc sách tháng 1 không chỉ là một sinh hoạt học thuật định kỳ, nhưng còn trở thành một không gian lắng đọng, nơi mỗi người được mời gọi dừng lại để nhìn sâu hơn vào hành trình ơn gọi mà mình đang bước đi. Sự hiện diện của cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh, được cha đặc trách Phaolô giới thiệu cách gần gũi và trân trọng, đã mở ra cho cộng đoàn một buổi gặp gỡ mang chiều kích đối thoại và đồng hành, trong đó tri thức, kinh nghiệm mục vụ và thao thức đào tạo hòa quyện vào nhau.

Từ những chia sẻ chân thành và súc tích, cha Gioan Kim Khẩu đã dẫn cộng đoàn trở về với một xác tín nền tảng nhưng luôn mang tính thời sự. Đào tạo linh mục, theo cha, không thể chỉ hiểu như việc trang bị kiến thức hay rèn luyện đời sống thiêng liêng theo nghĩa hình thức, nhưng trước hết phải là một tiến trình đào tạo con người. Đó là con người biết sống uy tín, có nhân cách, có khả năng tạo dựng niềm tin và ý thức sâu xa về trách nhiệm của ơn gọi mình lãnh nhận. Chính nơi chiều kích nhân bản này, tiến trình hiệp hành trong đào tạo mới có thể bén rễ, để mỗi người được tôn trọng, được lắng nghe và được mời gọi không ngừng hoán cải trong đời sống nội tâm.

Từ kinh nghiệm đời linh mục rất gần với thực tế, cha Gioan Kim Khẩu đã dừng lại lâu hơn nơi vai trò trung tâm của Bí tích Thánh Thể trong công cuộc đào tạo. Đào tạo, theo cha, không chỉ diễn ra nơi bàn học, nhưng còn được nuôi dưỡng âm thầm nơi bàn quỳ. Chính trong mối tương quan sống động với Chúa Kitô Thánh Thể, người được đào tạo học biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những chọn lựa của đời mình, học biết phân định trước những giằng co nội tâm, và từng bước để cho ơn hoán cải thấm sâu vào đời sống thường ngày. Khi thiếu vắng chiều kích này, tiến trình đào tạo dễ trở nên khô cứng, nặng về hình thức và không chạm đến căn tính sâu xa của người linh mục.

Trong dòng suy tư ấy, cha Gioan Kim Khẩu đã gợi mở một thao thức khác, được quy tụ nơi hai chữ “tầm nhìn”. Người linh mục tương lai được mời gọi vượt qua những giới hạn quen thuộc của không gian, vùng miền hay não trạng khép kín, để mở rộng tầm nhìn ra với toàn thể thế giới. Đó là tầm nhìn biết đón nhận sự khác biệt của ngôn ngữ, văn hóa, giai cấp và sắc tộc, để Tin Mừng có thể được loan báo bằng chính đời sống hiệp thông và phục vụ. Tầm nhìn ấy không phải là điều xa vời, nhưng được hình thành dần dần ngay trong tiến trình đào tạo, qua từng chọn lựa nhỏ bé và trung thành mỗi ngày.

Buổi gặp gỡ khép lại trong bầu khí trầm lắng, nhưng những thao thức mà cha Gioan Kim Khẩu để lại vẫn tiếp tục vang vọng nơi đời sống cộng đoàn chủng viện. Đó là lời mời gọi mỗi người, cách riêng là các chủng sinh, biết can đảm bước vào hành trình hoán cải không ngừng trong đào tạo ơn gọi và sứ vụ linh mục, để cùng nhau bước đi, cùng nhau phân định và cùng nhau xây dựng Giáo hội hiệp hành giữa lòng thế giới hôm nay.


 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10