Header

Họp Mặt Ứng Sinh Giáo Phận Phú Cường – Khám Phá Nội Tâm Về Món Quà Của Thiên Chúa

Các ứng sinh Giáo phận Phú Cường quy tụ tại Cơ sở Đào tạo Ơn gọi Linh mục Giáo phận trong hai ngày gặp gỡ, học hỏi Sứ điệp Ơn gọi 2026 với chủ đề "Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa"...
BAN MUC VỤ ƠN GỌI
HỌP MẶT ỨNG SINH GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
KHÁM PHÁ NỘI TÂM VỀ MÓN QUÀ CỦA THIÊN CHÚA

Cơ sở Đào tạo Ơn gọi Linh mục Giáo phận Phú Cường, 18-19/04/2026 – Bầu khí tại Cơ sở Đào tạo Ơn gọi Linh mục Giáo phận bừng lên một sức sống mới khi các ứng sinh từ khắp các giáo xứ quy tụ về đây. Từ lúc 15g00 chiều ngày 18/04/2026, từng bước chân của các anh em ứng sinh không chỉ mang theo hành trang cá nhân, mà còn chất chứa trong lòng những thao thức, những ước mơ và cả những lời đáp trả âm thầm trước tiếng gọi dâng hiến của Thiên Chúa.

Đến 16g00, bầu khí trở nên sôi động với những giờ phút thể thao. Những tiếng cười giòn giã không chỉ làm tan đi những khoảng cách ban đầu, mà còn kết dệt nên tình huynh đệ chân thành. Trong những trận đấu tưởng chừng đơn giản ấy, mỗi người nhận ra một điều sâu xa hơn: hành trình ơn gọi không phải là con đường đơn độc, nhưng là hành trình cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tiến bước.

Khi chiều buông, vào lúc 17g30, cộng đoàn quy tụ trong giờ kinh chiều trọng thể. Những lời Thánh vịnh vang lên như nhịp cầu nối kết tâm hồn con người với Thiên Chúa. Không gian lắng đọng ấy giúp mỗi ứng sinh dừng lại, nhìn sâu vào nội tâm, để nhận ra rằng: giữa bao ồn ào của cuộc sống, tiếng Chúa vẫn luôn âm thầm vang vọng.

Vào lúc 19g10, trong giờ chầu Thánh Thể, giữa bầu khí thinh lặng linh thiêng trước Thánh Thể Chúa, mỗi người như được mời gọi trở về với chính mình – nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, nơi Thiên Chúa đang hiện diện và chờ đợi. Ánh đèn dịu nhẹ, những bài thánh ca trầm lắng – tất cả hoà quyện, mở ra một không gian gặp gỡ đầy thân tình với Chúa.

Đặc biệt, vào lúc 20g00, chương trình bước vào một điểm nhấn quan trọng: học hỏi Sứ điệp Ơn gọi 2026 với chủ đề "Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa". Đây không chỉ là một buổi chia sẻ, nhưng còn là một hành trình đi vào chiều sâu. Qua những lời gợi mở của cha Đặc trách Phaolô, mỗi ứng sinh được mời gọi nhìn lại chính mình – không phải bằng cái nhìn bên ngoài, nhưng bằng ánh sáng của Thiên Chúa.

Ơn gọi, trong ánh sáng của sứ điệp, không còn là một lựa chọn đơn thuần, nhưng là một món quà – món quà nhưng không, được trao ban từ tình yêu. Và để nhận ra món quà ấy, con người cần học cách lắng nghe, cần can đảm bước vào nội tâm, đối diện với những yếu đuối và giới hạn, nhưng cũng đồng thời khám phá ra vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã gieo đặt nơi mình. Sứ điệp không chỉ dừng lại ở việc "nhận ra", mà còn mời gọi "đáp trả". Bởi lẽ, ơn gọi chỉ thực sự trở nên sống động khi con người dám mở lòng, dám trao ban chính mình, và dám bước theo tiếng gọi trong niềm tín thác.

Bước sang ngày mới, vào lúc 4g55 sáng ngày 19/04/2026, một ngày sống mới được khởi đầu bằng những giây phút nguyện gẫm, kinh sáng và thánh lễ. Trong bầu khí tĩnh lặng của bình minh, Lời Chúa vang lên như một lời đánh thức tâm hồn. Thánh lễ không chỉ là trung tâm của ngày sống, mà còn là nguồn mạch nuôi dưỡng ơn gọi – nơi mỗi người kín múc sức mạnh để tiếp tục hành trình theo Chúa.

Đến 7g45, các hoạt động hội thao và trò chơi vận động tiếp tục mang lại niềm vui và sự gắn kết. Những trò chơi không chỉ giúp giải trí, mà còn dạy cho mỗi ứng sinh tinh thần hiệp nhất, biết hy sinh và cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung – những giá trị rất cần thiết trên con đường dâng hiến.

Cao điểm của ngày thứ hai chính là buổi talkshow lúc 9g30 với chủ đề "Vẻ đẹp của ơn gọi và người môn đệ Giêsu". Đây thực sự là một không gian mở, nơi những kinh nghiệm sống động được chia sẻ, nơi những thao thức được lắng nghe, và nơi những câu hỏi về ơn gọi được soi sáng.

Qua những chia sẻ chân thành từ quý cha, quý thầy và anh em dự bị, hình ảnh người môn đệ Giêsu dần hiện lên không phải như một lý tưởng xa vời, nhưng là một con người cụ thể – biết yêu, biết đau, biết yếu đuối, nhưng luôn khao khát bước theo Thầy. Vẻ đẹp của ơn gọi, vì thế, không nằm ở sự hoàn hảo, nhưng nằm ở một trái tim biết đáp lại tình yêu. Buổi talkshow đã giúp các ứng sinh nhận ra rằng: trở thành môn đệ không phải là đánh mất chính mình, nhưng là tìm lại chính mình trong Thiên Chúa. Đó là hành trình từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho một lý tưởng cao cả hơn.

Kỳ họp mặt khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong từng tâm hồn. Đó là dư âm của những giờ cầu nguyện sâu lắng, của những nụ cười huynh đệ, của những lời chia sẻ đầy cảm hứng. Và hơn hết, đó là dư âm của một lời mời gọi – lời mời gọi bước vào nội tâm để khám phá món quà Thiên Chúa đã trao ban.

Ước mong rằng, từ những ngày gặp gỡ đầy ân sủng này, mỗi ứng sinh sẽ mang theo trong tim một ngọn lửa mới – ngọn lửa của tình yêu, của sự dấn thân và của niềm xác tín, để tiếp tục tiến bước trên hành trình ơn gọi với lòng quảng đại và trung thành.

Ban Mục vụ Ơn gọi

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
111+