Header

Bình an cho anh em - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

avatarby Lm Cao Nhất Huy
08/06/2025
105
Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở nỗi sợ của các môn đệ. Chính trong căn phòng đóng kín ấy, Chúa Giêsu hiện ra, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Người không trách móc, không tra hỏi, không nhắc lại lỗi lầm. Người ban bình an, và không chỉ ban bình an như một lời nói mà Người thổi hơi và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 20,19-23)

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

SUY NIỆM

“Bình an cho anh em”

Cánh cửa của Thánh Thần mở vào cuộc đời đã từng bất an

Quý vị và các bạn thân mến!

Trang Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một khung cảnh quen thuộc, nhưng cũng đầy u ám: Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Nhưng nỗi sợ ấy không chỉ là sợ người ngoài. Các ông còn sợ chính mình, bởi các ông có quá nhiều nỗi bất an trong lòng. Họ bất an vì quá khứ: vì từng chạy trốn, vì từng chối Thầy, vì từng mang niềm tin yếu đuối và dễ sụp đổ.

Họ cũng bất an vì hiện tại: vì chưa biết phải sống sao, vì tương lai mù mờ, và nhất là vì không biết Chúa Giê-su có còn tin tưởng nơi họ nữa không.

Căn phòng ấy khép kín vì nỗi sợ, chính là hình ảnh của những tâm hồn hôm nay, của chính chúng ta, những Kitô hữu nhiều khi cũng sống với những lo âu, những mặc cảm, và cả sự sợ hãi sâu kín.

Quý vị và các bạn, chúng ta không xa lạ gì với cảm giác bất an này. Có khi là bất an vì những lỗi lầm quá khứ, vì những điều ta đã làm mà không thể rút lại; có khi là bất an vì tội ta giấu kín, vì sợ bị người khác phát hiện, vì xấu hổ, vì mặc cảm; có khi là bất an vì nghi ngờ: “Liệu Chúa có còn yêu thương tôi không?”; có khi là bất an vì mình đã làm tổn thương những người thân yêu, mà không biết làm sao để chữa lành.

Tâm hồn sống trong những bất an như thế giống như cửa phòng khép lại, không đón ánh sáng, không mở ra tương lai.

Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở nỗi sợ của các môn đệ. Chính trong căn phòng đóng kín ấy, Chúa Giêsu hiện ra, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Người không trách móc, không tra hỏi, không nhắc lại lỗi lầm. Người ban bình an, và không chỉ ban bình an như một lời nói mà Người thổi hơi và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Thánh Thần chính là ơn bình an, là phương dược chữa lành nỗi sợ hãi, được chính Chúa Giêsu thổi vào giữa những tâm hồn từng tan vỡ, từng bất an. Nhưng đó không phải là thứ bình an “tự an ủi lấy”, kiểu như: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi” hay “lo cũng đâu giải quyết được gì”. Không! Bình an mà Thánh Thần mang đến không phải là để chúng ta bỏ qua hay quên lãng, mà là để được chạm tới tận nơi sâu nhất của vết thương và được chữa lành thật sự.

Đó là bình an phát xuất từ trái tim đã được thứ tha, từ tâm hồn đã cảm nếm lòng thương xót, từ cuộc đời từng lạc lối, nhưng nay được đón nhận trở lại. Nó rất khác với kiểu “bình an” do ta tự xây bằng việc làm ngơ, bỏ qua, hoặc mặc kệ người khác nghĩ gì. Bình an của Thánh Thần là bình an có nguồn cội, được ban, được đón nhận, được nối kết lại trong một cộng đoàn yêu thương, trong một gia đình biết tha thứ…

Quý vị và các bạn!

Nếu hôm nay bạn đang lo âu vì quá khứ, vì hiện tại, vì những điều không thể nói ra. Hãy nhớ: Chúa Giêsu không đến để xét xử, nhưng để ban bình an. Và Người vẫn đang đứng giữa cộng đoàn, giữa đời sống bạn, giữa những đổ vỡ của bạn, để nói: “Bình an cho con”.

Đừng đóng cửa lòng! Đừng sợ quay về! Hãy để bình an của Thánh Thần đi vào sâu nhất nơi mình. Vì bình an đó không chỉ giúp bạn thanh thản, mà còn làm mới lại đời sống đức tin, và sai bạn đi để sống như một chứng nhân của lòng thương xót. Vậy hãy đến với Bí tích Hoà giải, chính nơi đó tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa sẽ làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT