Header

ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA CHA - Suy Niệm Lời Chúa |Chúa Nhật V Phục Sinh| Ga 14, 1-12 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Hôm nay, hãy suy gẫm về bất cứ điều gì chúng ta đang gặp khó khăn trong việc hiểu. Hãy xem mình như một trong Mười Hai tông đồ, lắng nghe Chúa Giêsu nói, nhưng không hiểu. Đừng nản lòng; thay vào đó, hãy để cho sự trọn vẹn của Chân lý thiêng liêng của Chúa Giêsu dần dần thấm vào lòng chúng ta.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A

Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa".

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó.

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. - Ðáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Ðáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 4-9

"Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 6

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 14, 1-12

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA CHA

"Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." (Ga 14,4-6)

Ngoài những dụ ngôn và lời dạy dỗ đạo đức, Chúa Giêsu còn bày tỏ cho các môn đệ những mầu nhiệm sâu sắc một cách trực tiếp, đặc biệt là khi Ngài nói chuyện với mười hai tông đồ trong những bối cảnh thân mật, như Bữa Tiệc Ly, bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay. Trong bài giảng này, Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài sẽ sớm lên trời, nơi Ngài sẽ chuẩn bị một chỗ cho những người theo Ngài. Ngài giải thích rằng vì họ biết Ngài, nên họ biết đường đến nơi Ngài đang đi, đường đến với Chúa Cha, bởi vì chính Ngài là Con Đường đó. Khi Chúa Giêsu nói những chân lý mầu nhiệm này, chúng ta có thể hình dung mười hai tông đồ đang lắng nghe chăm chú, nhưng cũng có chút bối rối.

Mọi điều Chúa Giêsu dạy đều là sự thật. Lời Ngài, được ghi lại trong các sách Tin mừng, cho chúng ta thấy những mầu nhiệm thiêng liêng sâu sắc nhất. Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy tất cả những gì cần biết để đạt được sự thánh thiện trọn vẹn và sự sống đời đời trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhanh chóng tiếp thu lời Chúa Giêsu như cách chúng ta tiếp thu một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn hay một cuốn sách lịch sử. Có nhiều ý nghĩa sâu sắc trong những điều Ngài nói, và chúng ta chỉ có thể hiểu được những ý nghĩa đó thông qua cầu nguyện.

Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, "Philipphê nói với Ngài: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Câu trả lời của Chúa Giêsu có lẽ đã làm Philipphê và các tông đồ khác ngạc nhiên vì họ không hiểu những gì Ngài đang nói. Ý định của họ là tốt, họ muốn hiểu, nhưng lời của Chúa Giêsu vượt quá khả năng hiểu biết của họ vào lúc đó. Mặc dù vậy, Chúa Giêsu nhẹ nhàng quở trách Philipphê như một cách để dẫn dắt ông đi sâu hơn vào điều mầu nhiệm mà Ngài đang bày tỏ.

Thiên Chúa thường đối xử với chúng ta theo cách tương tự. Có nhiều điều chúng ta không hiểu. Tại sao những người vô tội lại phải chịu đau khổ? Tại sao Chúa không chữa lành người thân yêu của tôi khi tôi cầu nguyện? Tại sao con cái tôi không còn giữ đức tin nữa? Tôi phải làm gì với cuộc đời mình?

Cũng như Philipphê đã phải vật lộn để hiểu lời Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải đối mặt với những khoảnh khắc bối rối khi đường lối của Chúa dường như vượt quá tầm với của chúng ta. Câu trả lời của Chúa cho những câu hỏi khó khăn nhất của cuộc sống hiếm khi thẳng thắn hoặc rõ ràng. Tại sao? Bởi vì cách tiếp cận như vậy không bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn chiều sâu tâm hồn chúng ta. Thay vào đó, Chúa bày tỏ cho chúng ta một hạt nhân của sự thật và sau đó mời gọi chúng ta suy gẫm về nó, tiết lộ điều mầu nhiệm thiêng liêng mà chúng ta tìm cách hiểu từng chút một, tùy theo mức độ cởi mở của chúng ta.

Những câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm chỉ đến khi chúng ta hòa hợp ý chí của mình với ý muốn của Chúa. Kiên nhẫn mở lòng đón nhận sự khôn ngoan của Chúa. Những mầu nhiệm thiêng liêng chỉ có thể được hiểu qua cầu nguyện và sự chú tâm sâu sắc vào những chân lý trong tâm trí Chúa. Chúa Giêsu là Đường đi, là Chân lý và là Sự sống. Chỉ bằng cách kết hợp với Ngài trong cầu nguyện, chúng ta mới khám phá ra con đường mình phải bước đi, chân lý mình cần nghe và cuộc sống mà mình được kêu gọi để sống.

Hôm nay, hãy suy gẫm về bất cứ điều gì chúng ta đang gặp khó khăn trong việc hiểu. Hãy xem mình như một trong Mười Hai tông đồ, lắng nghe Chúa Giêsu nói, nhưng không hiểu. Đừng nản lòng; thay vào đó, hãy để cho sự trọn vẹn của Chân lý thiêng liêng của Chúa Giêsu dần dần thấm vào lòng chúng ta. Hãy dành thời gian cầu nguyện, đọc Tin mừng, hãy mở lòng và lắng nghe từ tận đáy lòng. Hãy tìm kiếm giọng nói dịu dàng của Chúa và biết rằng Chúa là Đường đi, là Chân lý và là Sự sống của chúng ta. Hãy để Ngài dẫn dắt và bày tỏ cho chúng ta những mầu nhiệm của sự khôn ngoan thiêng liêng của Chúa để chúng ta cũng biết được con đường đến với Cha trên trời.

Lạy Chúa, mọi điều Chúa đã bày tỏ cho chúng con đều là chân lý, nhưng tâm trí con thường không thể hoàn toàn hiểu được sự khôn ngoan của Chúa. Xin kéo con vào nhiều mầu nhiệm mà Chúa muốn bày tỏ, và dạy con cầu nguyện, để con hiểu rõ hơn con đường đến với Chúa và với Cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT