
MỘT KHÁM PHÁ VÔ GIÁ ĐANG CHỜ ĐỢI! - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 13, 44-46 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
CHÚA NHẬT TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12
"Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan".
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?"
Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: "Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130
Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! (c. 97a)
Xướng: 1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. - Ðáp.
2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. - Ðáp.
3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. - Ðáp.
4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Ðáp.
Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30
"Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: 1 Pr 1, 25
Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
{"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình".}
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
MỘT KHÁM PHÁ VÔ GIÁ ĐANG CHỜ ĐỢI!
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13,44-46)
Trong cả hai dụ ngôn hôm nay, phản ứng đều giống nhau: người đàn ông và người thương nhân đều đi bán tất cả những gì mình có để có được kho báu mà họ đã tìm thấy.
Những dụ ngôn này đặt ra hai câu hỏi cơ bản cho mỗi chúng ta:
- Tôi đã tìm thấy kho báu vô giá của Nước Trời chưa?
- Nếu đã tìm thấy, tôi có sẵn lòng từ bỏ mọi thứ khác để đạt được nó không?
Giống như người đàn ông tình cờ tìm thấy kho báu bị chôn vùi, nhiều người gặp được ân sủng của Chúa theo những cách đáng ngạc nhiên, qua một khoảnh khắc cầu nguyện, một trải nghiệm sâu sắc trong Thánh lễ, một hành động bác ái, hoặc thậm chí trong lúc đau khổ. Có lẽ những người đó không chủ động tìm kiếm kho báu thiêng liêng, nhưng trong một khoảnh khắc của sự quan phòng, bức màn được vén lên, và vẻ đẹp của Nước Trời được bày tỏ. Một khi họ khám phá ra kho báu, tâm hồn họ nhận ra rằng không có gì khác sánh bằng. Từ thời điểm đó trở đi, họ được thúc đẩy để định hướng lại toàn bộ cuộc sống của mình để sở hữu trọn vẹn kho báu đó.
Ngược lại, con đường của người buôn bán là con đường của một tâm hồn khao khát chân lý, cái đẹp và sự tốt lành, siêng năng tìm kiếm chúng. Người tìm kiếm có thể dành nhiều năm để học tập, cầu nguyện, mong mỏi và theo đuổi những gì có giá trị vĩnh cửu. Và rồi, viên ngọc quý được tìm thấy. Chúa Kitô được khám phá. Tin mừng trở nên rõ ràng. Sự khao khát được thỏa mãn. Một lần nữa, mọi thứ khác đều được tự nguyện từ bỏ vì viên Ngọc Quý giá đó, Chúa Giêsu Kitô.
Trong cả hai dụ ngôn, quyết định bán tất cả để có được kho báu là một lựa chọn dễ dàng. Sự khám phá quá lớn lao đến nỗi mọi thứ khác mà người đó sở hữu đều trở nên nhỏ bé so với nó. Nhưng có bao nhiêu người thực sự đã có được một khám phá như vậy?
Nhiều người trong chúng ta giống như người biết được một kho báu bị chôn giấu trong một cánh đồng và vì tò mò, lái xe đến xem, nhưng lại dành rất ít hoặc không dành thời gian tìm kiếm. Hoặc chúng ta giống như một người buôn bán được thông báo về một viên ngọc quý hiếm và có giá trị được rao bán ở một nơi xa xôi. Mặc dù quan tâm, chúng ta lại lưu ý đến độ dài của chuyến đi và từ bỏ ý nghĩ đó. Mặc dù chúng ta có thể đã nghe nói về sự vinh hiển của Nước Trời, nhưng trừ khi chúng ta thực sự khám phá ra nó, chúng ta sẽ không thấy được giá trị của việc đạt được nó bằng mọi giá. Chúng ta sẽ chỉ sẵn lòng bán đi tất cả những gì mình có, từ bỏ mọi trở ngại đối với ân sủng, mọi tội lỗi, sự ám ảnh và sự xao nhãng, nếu chúng ta khám phá ra được bản chất vô giá của Nước Trời đã hiện diện trên trần gian và sự trọn vẹn của Nước Trời đang chờ đợi chúng ta trên Thiên đàng.
Hôm nay, hãy suy gẫm về kho báu vô giá này, đang chờ được khám phá. Hãy xem xét chúng ta đang ở đâu trên hành trình khám phá đó. Chúng ta đã nghe nói về kho báu vô giá của việc biết, yêu thương và phục vụ Chúa chưa? Chúng ta đã tự mình khám phá ra Chúa, thông qua cầu nguyện và những khoảnh khắc giác ngộ sâu sắc chưa? Nếu chưa, hãy tiếp tục tìm kiếm, Nước Trời đang đến gần. Nếu chúng ta đã khám phá ra điều này, thì hãy xem xét tất cả những ràng buộc chúng ta, và sẵn lòng dâng chúng cho Chúa, thừa nhận rằng không có gì là quá nhiều để dâng lên Chúa yêu thương của chúng ta để đổi lấy sự giàu có vô tận của đời sống ân sủng mà chúng ta được kêu gọi.
Lạy Chúa, con thường xuyên tìm kiếm những kho báu phù du của thế gian này, bao gồm cả ảo tưởng về kho báu tìm thấy trong tội lỗi. Xin Chúa mở mắt con và giúp con nhìn thấy Chúa như Ngài thật sự là và nhận ra giá trị vô giá của Vương quốc Chúa trong cuộc đời con. Khi con khám phá ra viên ngọc quý giá này, xin Chúa ban cho con lòng can đảm và sự khôn ngoan cần thiết để dâng hiến tất cả những gì Chúa yêu cầu con, để con có thể hoàn toàn đạt được sự trị vì của Chúa trong lòng con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.
