
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - Năm A | Mt 3, 13-17 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (3,13-17)
13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.
16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra; Người thấy Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đến sông Giođan để chịu phép rửa bởi Gioan. Dù là Con Thiên Chúa, Người vẫn khiêm tốn xếp mình vào hàng tội nhân, xin chịu phép rửa như bao người khác. Trước sự ngỡ ngàng của Gioan, Chúa Giêsu nói: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Qua lời ấy, Chúa mạc khải con đường Người chọn: con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha và tự hạ để hoàn toàn liên đới với con người, nhất là những người bé nhỏ và tội lỗi.
Khi Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa xong, một mầu nhiệm lớn lao được tỏ lộ: “Các tầng trời mở ra, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên Người” (Mt 3,16). Hình ảnh trời mở ra cho thấy từ nay con người được nối lại mối hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khẳng định Chúa Giêsu được xức dầu để khởi đầu sứ vụ cứu độ, sứ vụ đem ơn tha thứ, chữa lành và sự sống mới cho toàn thể nhân loại.
Đỉnh cao của biến cố là tiếng Chúa Cha phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Lời tuyên phán ấy trước hết xác nhận căn tính của Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu, nhưng đồng thời cũng mở ra một ân huệ lớn lao cho mỗi người chúng ta. Nhờ bí tích Thánh tẩy, chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô, trở nên con cái Thiên Chúa và được Ngài yêu thương. Tiếng của Chúa Cha hôm nay cũng vang lên trong đời sống chúng ta, mời gọi chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá cao quý ấy.
Ý thức mình là con yêu dấu của Chúa giúp chúng ta định hướng lại đời sống đức tin. Trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta được mời gọi siêng năng tham dự thánh lễ, chuyên cần cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để mỗi ngày nhận ra tiếng Chúa đang hướng dẫn mình. Chính trong sự kết hiệp với Chúa, chúng ta mới có thể sống niềm tin một cách cụ thể và sinh hoa trái.
Cách riêng trong đời sống gia đình, khi mỗi người ý thức mình là con cái Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết yêu thương, tôn trọng và tha thứ cho nhau hơn. Noi gương Chúa Giêsu tại sông Giođan, mỗi người được mời gọi sống khiêm nhường, hy sinh và phục vụ qua những việc nhỏ bé hằng ngày. Nhờ đó, gia đình trở thành mái ấm của tình yêu, là nơi bình an ngự trị và là không gian để danh Chúa được tôn vinh.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn và thánh hóa gia đình chúng con, để mỗi ngày chúng con sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa. Amen.
