
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Lc 9,11b-17 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,11b-17)
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
SUY NIỆM
Vào năm 1263, trong khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Christiana, nước Đức, một linh mục đã chứng kiến một phép lạ Thánh Thể đầy kinh ngạc: Mình Thánh Chúa trong hình bánh đã rỉ máu. Máu chảy ra thấm ướt tấm khăn thánh và nhiều lớp khăn phủ bàn thờ, xuyên qua đến 25 lần vải. Trước hiện tượng lạ lùng và linh thiêng ấy, vị linh mục vừa xúc động vừa run sợ đến nỗi không thể tiếp tục dâng trọn thánh lễ.
Sự kiện được trình báo lên Tòa thánh và Đức Giáo hoàng Urbanô IV đã cử một phái đoàn điều tra. Sau khi xác nhận đây là một phép lạ, Mình Thánh Chúa được cung kính rước về Vatican và đặt trong một nhà thờ được xây dựng riêng, dành kính Mình Máu Thánh Chúa để giáo dân có thể đến chiêm ngắm, tôn thờ và chầu Thánh Thể liên lỉ. Đến ngày 08 tháng 9 năm 1264, Đức Urbanô ban hành sắc dụ thiết lập lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn thể Giáo hội.
Hằng năm, Giáo hội dành riêng ngày lễ này như một cơ hội quý báu để các tín hữu dừng lại, suy niệm cách sâu sắc hơn về mầu nhiệm Thánh Thể. Qua đó, Giáo hội mời gọi mỗi người thêm lòng tôn kính và yêu mến bí tích cực trọng này, siêng năng rước lễ, thường xuyên viếng Chúa trong nhà tạm và dâng thánh lễ với tâm tình yêu mến sốt sắng.
Trong bài Tin mừng hôm nay, phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều không chỉ nhằm thỏa mãn cơn đói thể xác của dân chúng mà còn là dấu chỉ tiên báo về một thứ của ăn cao trọng hơn, chính là thần lương. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và trao ban chính Mình và Máu Người để nhân loại được kết hợp với sự sống thần linh, được nuôi dưỡng trong hành trình đức tin tiến về quê trời và đạt đến sự sống đời đời.
Người cũng truyền dạy các môn đệ tiếp tục việc bẻ bánh ấy, nghĩa là tiếp nối việc cử hành Thánh Thể và tuyên xưng niềm tin vào Người cho đến ngày Cánh chung.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Phaolô đã nói: “Tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh; vì thế, chúng ta làm nên một thân mình”. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin sống động vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin giúp con luôn biết kết hợp mật thiết với Chúa và hiệp nhất với anh chị em mình. Dẫu thân phận con còn đầy yếu đuối và bất xứng, xin giúp con luôn khát khao được ở bên Chúa, được chạm đến tình yêu của Chúa nơi Thánh Thể và ngày càng gắn bó với Chúa bằng tình yêu chân thành. Amen.