Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay - Năm A | Mt 4,1-11 | Phút Cầu Nguyện

Bước vào Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta kiên trì trong cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Đó không phải là những thực hành hình thức, nhưng là con đường giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ, làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY - NĂM A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4,1-11)

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”. 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

SUY NIỆM

Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay đưa chúng ta vào hoang địa cùng với Chúa Giêsu (x. Lc 4,1-13). Hoang địa là nơi tĩnh lặng, nơi con người đối diện với chính mình, với những giới hạn và những cám dỗ sâu kín nhất. Chính trong không gian khắc nghiệt ấy, Chúa Giêsu đã tự nguyện bước vào cuộc chiến thiêng liêng, để sống trọn vẹn sự vâng phục và tín thác đối với Chúa Cha.

Ba cơn cám dỗ Người phải đối diện cũng là ba cám dỗ căn bản của con người mọi thời. Cám dỗ thứ nhất là biến đá thành bánh: dùng quyền năng để thỏa mãn nhu cầu trước mắt, đặt cái lợi tức thời lên trên thánh ý Thiên Chúa. Cám dỗ thứ hai là thử thách Thiên Chúa: đòi Người phải hành động theo ý riêng của mình. Cám dỗ thứ ba là bái lạy quyền lực và vinh hoa trần thế để đổi lấy thành công và địa vị. Trước mỗi cám dỗ, Chúa Giêsu không dùng sức mạnh hay phép lạ, nhưng đáp lại bằng Lời Chúa và lòng tín thác tuyệt đối, khẳng định: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc 4,4), “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,12), và “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,8).

Mùa Chay là thời gian để mỗi người và mỗi gia đình Kitô hữu nhìn lại những cám dỗ đang âm thầm len lỏi trong đời sống mình. Có khi chúng ta chọn con đường dễ dãi, thỏa hiệp với ích kỷ, gian dối hay những thói quen xấu. Có khi chúng ta cầu nguyện nhưng lại muốn Thiên Chúa thực hiện ý riêng của mình, thay vì để bản thân hoán cải theo thánh ý Ngài. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi: sống bằng Lời Chúa, tin tưởng nơi Người và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Bước vào Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta kiên trì trong cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Đó không phải là những thực hành hình thức, nhưng là con đường giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ, làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Khi biết lắng nghe và sống theo Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bước vào hoang địa và chiến thắng cám dỗ để mở đường cho chúng con. Xin giúp chúng con trong Mùa Chay thánh này biết trung thành cầu nguyện, can đảm chay tịnh và quảng đại sống bác ái. Xin giúp chúng con luôn bám chặt vào Lời Chúa, để giữa những thử thách của cuộc sống, chúng con chỉ chọn một mình Chúa làm cùng đích đời mình. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT