
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên - Năm A | Ga 1, 29-34 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,29-34)
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en”. 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
SUY NIỆM
Nhiều người ngày nay thích thể hiện bản thân trên các phương tiện truyền thông xã hội. Người ta sẵn sàng bỏ nhiều thời gian, tiền bạc và công sức chỉ để được nhiều người biết đến, với suy nghĩ rằng như thế giá trị của bản thân sẽ được nâng cao.
Thế nhưng, nơi trang Tin mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả lại xuất hiện như một lời chất vấn mạnh mẽ đối với não trạng ấy. Ông không tìm cách đề cao bản thân, không muốn thu hút ánh nhìn về phía mình, nhưng chỉ mong mọi ánh mắt của dân chúng đều quy hướng về Đức Giêsu. Ông khiêm tốn thú nhận: “Tôi đã không biết Người”. Không phải vì ông thiếu hiểu biết, nhưng vì ông ý thức sâu xa rằng mình không phải là trung tâm, không phải là Đấng Cứu Độ. Ông chỉ là người dọn đường, là chứng nhân. Ông muốn con người nhận ra một Đấng cao trọng hơn ông gấp bội, Đấng mà chính Thánh Thần làm chứng: “Ngươi thấy Thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.
Quả thật, chỉ có Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha xức dầu bằng chính Thánh Thần, mới là Đấng Cứu Độ trần gian. Chỉ có Người mới là Chiên Thiên Chúa, Đấng tự hiến làm lễ tế đẹp lòng Chúa Cha để mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Thế nhưng, đáng buồn thay, ngày hôm nay nhiều người vẫn cố tình không nhận ra chân lý ấy. Họ dễ dàng chạy theo những thế lực trần gian, thậm chí bám víu vào các thế lực tăm tối như bói toán, cầu cơ, đồng bóng, bùa ngải…, với hy vọng thỏa mãn những ước muốn ích kỷ và nhất thời của bản thân.
Lời Chúa hôm nay, qua chứng từ khiêm tốn của Gioan Tẩy Giả, mời gọi mỗi người chúng ta xét lại: ai mới thật sự là Đấng chúng ta phải tôn thờ và kính mến hết lòng, hết trí? Chỉ khi chúng ta quy hướng trọn vẹn con tim và khối óc về Thiên Chúa, chúng ta mới xứng đáng với danh xưng Kitô hữu. Chỉ khi dám từ bỏ, sống thanh thoát, kể cả từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, để đặt Chúa làm trung tâm đời sống, chúng ta mới kín múc được nơi Người sự bình an, niềm hạnh phúc và sự sống đích thực. Như Thánh Vịnh đã xác tín:
“Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy”.
Lạy Chúa, nhiều lần trong đời con đã chạy theo những “thần tượng” của cuộc sống, và đôi khi còn tự biến mình thành thần tượng để tìm sự kính nể của người khác. Xin cho con nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng chóng qua. Chỉ có Chúa là vĩnh hằng, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con không còn đói khát và tìm được ý nghĩa đích thực của đời mình. Amen.
