Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 5,1-12a | Lm Alfonso Nguyễn Quang Hiển - Gp Phú Cường

Thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Hạnh phúc không phải là điều có thể mua hay nắm giữ, nhưng là một ân ban dành cho những ai biết đặt đời mình trong tay Thiên Chúa.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Bài Ðọc I: Sp 2,3; 3,12-13

“Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Sôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 145,7.8-9a.9bc-10.

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Ðáp.

Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. 


Bài Ðọc II: 1 Cr 1,26-31

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”. Ðó là lời Chúa.


Alleluia, alleluia (Lc 19,38) – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Ðó là lời Chúa.


Suy niệm

Theo thánh sử Mátthêu, lúc bắt đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã chọn lên mỏm núi cao. Núi trong Kinh Thánh có ý nghĩa biểu tượng là nơi Thiên Chúa gặp gỡ, và trao ban cho con người những điều thiêng thánh nhất, quý giá nhất. Trên ngọn núi ấy, Chúa Giêsu long trọng công bố một bản “hiến chương” cho Nước Trời: Các Mối Phúc.

Chúa Giêsu rất là tâm lý. Cho nên chủ đề đầu tiên Chúa Giêsu nói đến không phải là luật lệ, không phải là những đòi hỏi khắt khe, mà là bài giảng về hạnh phúc. Hạnh phúc là khát vọng sâu xa nhất của mọi người, không phân biệt tuổi tác, địa vị hay hoàn cảnh. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng biết hạnh phúc thật nằm ở đâu.

Thông thường, con người dễ đồng hoá hạnh phúc với sự giàu sang, thành công, quyền lực hay một cuộc sống “thuận buồm xuôi gió”. Nhưng Chúa Giêsu lại mở đầu bằng một lời hoàn toàn khác: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó… Phúc cho những ai hiền lành… Phúc cho những ai đau buồn…”. Phúc cho”, đó là chữ đầu tiên của tất cả các câu trong “Bài giảng trên núi”. Các mối phúc còn được coi là “Tin Mừng thu nhỏ”, tóm lược toàn bộ Tin Mừng. Do bởi nơi đó, Chúa Giêsu đảo ngược cách nhìn của thế gian. Hạnh phúc thật không phải là với tính ái kỷ muốn sở hữu cho thật nhiều quyền lực, tài năng, tiền bạc…, mà là biết mở lòng để đón nhận ơn huệ Thiên Chúa. Đó không phải là hạnh phúc của việc loại trừ đau khổ, nhưng là hạnh phúc có thể tồn tại ngay trong đau khổ và nghịch cảnh, nếu con người biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không nói hạnh phúc ấy chỉ dành cho đời sau. Người khẳng định rất rõ: “Nước Trời là của họ”. Quả là một thực tại từ bây giờ và ngay lúc này dành cho những ai dám sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, khát khao công chính, biết xót thương, giữ lòng trong sạch và kiến tạo hoà bình, kể cả khi phải chịu bách hại vì lẽ công chính.

Có một câu chuyện đời thường giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều đó.

Một cha sử xứ nọ kể rằng mỗi sáng đi dâng lễ sớm, ngài thường gặp một người quét rác già trước cổng nhà thờ. Ông ăn mặc đơn sơ, lặng lẽ làm việc, ai chào thì chỉ cười hiền.

Một hôm, cha sở hỏi: “Ông Ba làm công việc vất vả thế này, có bao giờ ông than thân trách phận không?”

Người quét rác già dừng chổi, ôn tồn đáp: “Thưa cha, con nghèo thật, nhưng con không không bao giờ than trách Chúa hay trách đời. Con có đủ ăn, có sức để làm việc. Mỗi sáng con quét sạch con đường để người khác đi cho an tâm. Tối về con ngủ ngon. Với con, vậy là hạnh phúc rồi.”

Cha sở kể lại rằng lúc ấy, ngài chợt thấm thía: Có những người không học nhiều giáo lý, không suy tư thần học cao siêu, không nói những lời đạo đức, nhưng đang sống trọn vẹn Các Mối Phúc.

Với những người thân tín của Chúa Giêsu, những người được mời gọi sống gắn kết với Thầy Chí Thánh hơn nữa khi mang danh môn đệ, còn được chúc phúc cho cái phúc còn hơn thế nữa. Phúc ở đây không phải là một sự ưu tiên hay ngoại lệ chỉ vì “nhứt cận lân, nhì cận thân”. Đó là “Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác.” Hạnh phúc này liệu có mấy ai dám đón nhận nếu không được Thầy Giêsu rèn giũa, bảo ban. Chính niềm hạnh phúc này sẽ làm cho người môn đệ dần rập khuôn  theo Thầy chí thánh.

Ngày nay, bách hại không còn phải là đánh đập hay tù đày. Thế nhưng, cuộc sống trần gian không thiếu những bách hại âm thầm: bị hiểu lầm vì sống ngay thẳng, bị chê cười vì không gian dối, bị thiệt thòi vì không thỏa hiệp với điều sai trái. Nhưng chính trong những lúc ấy, người môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi tin rằng: hạnh phúc thật không bị đánh mất, vì Thiên Chúa đang ở cùng họ.

Mỗi mối Phúc có một ý nghĩa riêng, nhưng khi được đan kết vào nhau, như những bức tranh được tạo hình theo trường phái Mosaic còn được gọi là tranh khảm ghép mảnh. Các mối phúc tập hợp sẽ hình thành nên khuôn mặt của Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Vì thế một khi các mối phúc được đan dệt như chương trình sống cho người Kitô hữu, từng ngày người đó đang phát hoạ khuôn mặt của Đức Kitô nơi mình.

Sống các Mối Phúc không làm cho đời sống dễ dàng hơn, nhưng làm cho đời sống con người có ý nghĩa hơn. Khi kiên trì sống tinh thần Tin Mừng trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội, người Kitô hữu đang âm thầm trả lời cho câu hỏi của thế giới: hạnh phúc thật là gì. Thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Hạnh phúc không phải là điều có thể mua hay nắm giữ, nhưng là một ân ban dành cho những ai biết đặt đời mình trong tay Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi con sống các Mối Phúc. Đó không phải là một học thuyết lý tưởng xa vời, mà là con đường đạt tới hạnh phúc mà Chúa mời  gọi mỗi người chúng con hãy chọn lựa để có thể sống từ bây giờ. Khi dám sống nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, ngay thẳng và yêu thương, dù phải chấp nhận thiệt thòi, là con đang tập trở nên môn đệ Chúa vì dám đặt chân bước đi trên con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi. Và trên con đường ấy, hạnh phúc không đợi đến ngày mai, nhưng đã bắt đầu ngay hôm nay. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT