
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 5,1-12a | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,1-12a)
1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12a Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.
SUY NIỆM
Nếu Mười Giới răn là nền tảng của giao ước thời Cựu ước và có sức ảnh hưởng xuyên suốt cho đến Tân ước, thì Tám Mối phúc chính là con đường mà Chúa Giêsu mở ra để dẫn các Kitô hữu tiến đến sự sống viên mãn. Bối cảnh Người công bố Tám Mối phúc được xây dựng trên nền giao ước xưa, nhưng đồng thời vượt lên trên, đưa con người vào một chiều kích mới của ơn cứu độ. Chúa Giêsu đích thực là Môsê mới, vị lãnh đạo của Dân Thiên Chúa mới, công bố con đường dẫn tới hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn (x. Mt 5,1-12).
Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi mối phúc đầu tiên được Chúa Giêsu công bố là phúc cho những ai nghèo khó. Người gọi đó là phúc, trong khi đối với con người hôm nay, sự nghèo khó thường bị xem là điều bất hạnh, thậm chí khó chấp nhận. Tuy nhiên, theo nghĩa Kinh Thánh, người nghèo không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà là người chỉ còn biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, họ thường là những người bị bỏ rơi, khinh miệt, bị áp bức và chà đạp bởi những kẻ có quyền thế và của cải. Dẫu vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi họ, và chính trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn kiên vững niềm tin nơi Ngài. Nghèo khó, vì thế, không thu hẹp trong phạm vi vật chất, nhưng mở ra giá trị thiêng liêng sâu xa, thuộc về lòng tin và sự phó thác.
Cũng vậy, các mối phúc khác như hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, xót thương, trong sạch và kiến tạo hòa bình đều quy hướng về cùng một điểm: đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Giữa dòng đời hôm nay, những giá trị ấy có thể bị coi là xa xỉ, khiến con người phải đắn đo, tính toán và cuối cùng chọn lựa theo lợi ích trước mắt. Nhưng người môn đệ của Đức Kitô không được sống trong sự lưỡng lự ấy. Họ được mời gọi xác tín rằng đây chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời.
Đỉnh cao của Tám Mối phúc là phúc cho những ai dám chịu bách hại vì lẽ công chính. Đây không chỉ là một lời tiên báo rằng theo Chúa sẽ phải trả giá, nhưng còn là con đường của niềm tin và hy vọng vững chắc, như Thánh Phaolô đã xác quyết: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết sống trọn vẹn theo các mối phúc của Chúa, không đắn đo, không thỏa hiệp, nhưng với lòng tin tưởng phó thác. Xin cũng giúp chúng con xác tín rằng con đường Chúa vạch ra chính là con đường dẫn chúng con đến sự sống viên mãn đời đời. Amen.
