
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 10,37-42 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,37-42)
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay diễn tả lời mời gọi mạnh mẽ của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn bước theo Người. Đức tin không chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng ngoài môi miệng nhưng là một chọn lựa dứt khoát: đặt Chúa làm trung tâm của đời mình, trên mọi tình cảm, của cải và cả chính mạng sống mình.
Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Lời ấy không có nghĩa là Người đòi chúng ta từ bỏ tình thân gia đình nhưng mời gọi mỗi người đặt tình yêu dành cho Chúa làm nền tảng cho mọi tình yêu khác. Chỉ khi yêu Chúa thật sự, chúng ta mới có thể yêu cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em mình cách đúng đắn và bền vững hơn.
Theo Chúa cũng không phải là con đường dễ dàng. Người nói tiếp: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Thập giá ấy có thể là những hy sinh âm thầm, những thử thách trong đời sống gia đình, những thiệt thòi khi sống công chính, hay những lần phải từ bỏ ý riêng để sống yêu thương và tha thứ. Nhưng chính khi biết đón nhận thập giá với niềm tin yêu, chúng ta lại gặp được sự sống đích thực nơi Đức Kitô.
Ở cuối bài Tin mừng, Chúa Giêsu còn nhắc đến phần thưởng dành cho những nghĩa cử nhỏ bé: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi… thì sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Qua đó, Chúa cho thấy Ngài trân trọng từng việc bác ái âm thầm được thực hiện với lòng yêu mến chân thành.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết đặt Chúa ở vị trí đầu tiên trong mọi chọn lựa, can đảm đón nhận thập giá mỗi ngày và sống bác ái qua những việc nhỏ bé thường ngày. Chính trong những điều âm thầm ấy, chúng ta đang bước đi trên con đường của người môn đệ đích thực.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, để mọi tình yêu trong gia đình được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Ngài. Xin cũng giúp chúng con biết quảng đại sống bác ái qua những việc nhỏ bé hằng ngày, để giữa cuộc sống hôm nay, chúng con luôn thuộc trọn về Chúa. Amen.
