Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 11,25-30 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay mở ra những nét cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là đời sống mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào để tìm thấy ý nghĩa và sự viên mãn đích thực. Chúa Giêsu khởi đầu bằng lời ngợi khen: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha” (Mt 11,25). Dù là Con Thiên Chúa, “đồng bản thể với Đức Chúa Cha”, Người vẫn sống trọn vẹn tâm tình yêu mến, vâng phục và tôn vinh Chúa Cha.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,25-30)

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay mở ra những nét cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là đời sống mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào để tìm thấy ý nghĩa và sự viên mãn đích thực. Chúa Giêsu khởi đầu bằng lời ngợi khen: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha” (Mt 11,25). Dù là Con Thiên Chúa, “đồng bản thể với Đức Chúa Cha”, Người vẫn sống trọn vẹn tâm tình yêu mến, vâng phục và tôn vinh Chúa Cha.

Qua lời cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu đưa chúng ta vào mối tương quan thân tình giữa Người với Chúa Cha. Người khẳng định: “Không ai biết Chúa Cha trừ Chúa Con và kẻ mà Chúa Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27). Đức Kitô không chỉ mặc khải Chúa Cha cho chúng ta, mà còn mời gọi chúng ta trở nên những người con biết yêu mến, tín thác và sống trong tình yêu của Ngài.

Chính vì yêu thương con người, Chúa Giêsu nhẹ nhàng cất lên lời mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đó là lời mời dành cho những ai đang mệt mỏi, yếu đuối, mang nặng tội lỗi hay những gánh nặng của cuộc sống. Nơi Chúa, chúng ta không chỉ tìm được sự nâng đỡ, nhưng còn được chữa lành và bình an.

Lời mời gọi ấy cho thấy khát vọng sâu xa của Chúa Giêsu: đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha, để được tham dự vào chính sự sống và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó cũng là phẩm giá cao quý của người Kitô hữu: được làm con Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Ngài ngay từ đời này, để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha ngự trên trời và luôn hiện diện trong những tâm hồn thuộc về Ngài. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa Giêsu, luôn tín thác giữa những gánh nặng cuộc đời, để ngày càng lớn lên trong tình yêu của Cha và trở nên những người con biết không ngừng tôn vinh Danh Thánh Ngài hôm nay và mãi mãi. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT