
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 12,32-48 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,32-48)
32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”. 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.
SUY NIỆM
Để nhấn mạnh rằng, hành động và nêu gương có sức thuyết phục hơn lời nói suông, ông bà ta thường dạy: “Lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn”.
Trong trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin mừng, loan báo rằng Nước Trời đã đến gần. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn các ông chỉ dùng lời nói mà Người còn muốn các ông minh chứng điều mình loan báo bằng hành động cụ thể và bằng chính lối sống của mình. Đó là: chữa lành, cho đi, không tích trữ của cải, trao ban bình an và nhất là sống tinh thần tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thợ thì đáng được trả công” (Lc 10,7). Người mời gọi các môn đệ hãy yên tâm chu toàn sứ mạng, còn mọi sự khác, Chúa sẽ lo liệu cho họ.
Ngày nay, vẫn có nhiều người xem nhẹ giá trị của Nước Trời. Vì mải mê với những lợi ích chóng qua, họ không màng đến việc loan báo Tin mừng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi lương tâm để chạy theo lợi lộc thế gian. Có người làm hàng giả, kẻ khác sử dụng chất độc trong thực phẩm, có người dùng cả bạo lực, bom đạn để đạt được tham vọng cá nhân, bất chấp hậu quả. Những điều ấy cho thấy một thế giới đang đánh mất điểm tựa nơi các giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu.
Công đồng Vaticano II khẳng định rằng: truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Mỗi người tín hữu, khi sống và thực thi thánh ý Chúa, đặc biệt trong sứ mạng loan báo Tin mừng, là đang sống đúng bản chất của người Kitô hữu. Việc truyền giáo không nhất thiết phải là điều gì cao siêu hay lớn lao mà chính là sống chứng tá đức tin qua đời sống hằng ngày. Người tu sĩ sống đúng linh đạo của hội dòng mình, người giáo dân sống trung thực, bác ái tại công ty, trường học, khu phố... đều đang loan báo Tin mừng. Qua đời sống đó, người khác có thể cảm nhận được sự bình an toát ra từ một lương tâm ngay lành - chính là dấu chỉ của Nước Trời.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con nghĩ rằng loan báo Tin mừng là một sứ mạng cao xa vượt quá khả năng của mình. Nhưng hôm nay, Lời Chúa đã cho chúng con hiểu rằng, việc truyền giáo bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé, cụ thể trong đời sống thường ngày. Xin giúp chúng con không chỉ rao giảng Nước Trời bằng lời nói mà còn sống như những công dân đích thực của Nước Trời để cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa trần gian. Amen.